3 SV nhặt được của rơi, trả lại người mất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Em Nguyễn Hà My cho biết, ví tiền và giấy tờ các em nhặt được ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, trên đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương vào tối 23/11.

KTĐT - Em Nguyễn Hà My cho biết, ví tiền và giấy tờ các em nhặt được ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, trên đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương vào tối 23/11.

Ngày 24/11, Trung tâm Chỉ huy cảnh sát 113, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, ba sinh viên trường Cao đẳng Dược Hải Dương đã đến cơ quan Công an giao nộp gần 2,4 triệu đồng và giấy tờ do các em nhặt được.

Ba sinh viên đó là Nguyễn Văn Hà, (19 tuổi, quê ở Nghệ An); Nguyễn Hà My, sinh năm (18 tuổi, quê ở Hà Nội) và Nguyễn Duy Đông (18 tuổi, quê ở Nam Định), cùng là sinh viên lớp K2-B, trường Cao đẳng Dược Hải Dương.

Em Nguyễn Hà My cho biết, ví tiền và giấy tờ các em nhặt được ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, trên đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương vào tối 23/11.

Giấy tờ mang tên Hà Văn Mạnh, sinh năm 1989, quê ở xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Do không biết rõ nơi ở hiện tại và số điện thoại của anh Mạnh để liên lạc nên các em đã đến cơ quan Công an để giao nộp tài sản và nhờ trả lại cho người bị mất.

Công an tỉnh Hải Dương đang tích cực liên hệ với người bị rơi tài sản để trả lại.

Được biết cả 3 em sinh viên đều sinh ra trong các gia đình lao động. Em Hà My có bố là công nhân, mẹ là giáo viên; các em Hà và Đông có bố mẹ đều làm nông nghiệp, thu nhập thấp./.