[Ảnh] Phố cà phê đường tàu vắng tanh sau 1 ngày "xóa sổ"

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một ngày được "xóa sổ", các quán cà phê tại khu vực đường sắt đã vắng vẻ, ảm đạm và nhiều cửa hàng đã buộc phải đóng cửa.

Sáng 10/10, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa các lối vào khu vực hành lang đường sắt - nơi có nhiều quán cà phê thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.
Sau 1 ngày ''xóa xổ'', phố đường tàu vắng bóng người qua lại, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa.
Cảnh tượng tấp nập giới trẻ và du khách nước ngoài chụp ảnh, uống cafe tại đường tàu không còn như những ngày trước đó.
Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 11/10, lực lượng chức năng thay nhau nhắc nhở và không cho du khách đi vào đường tàu.
Chỉ còn một số nhà dân mở cửa nhưng không còn hoạt động bán hàng. Được biết, lực lượng chính sẽ là Công an các phường Hàng Bông, Cửa Nam và Cửa Đông.
Các quán trước đây sôi động bao nhiêu thì nay lại ảm đạm, đìu hiu và vắng vẻ.
Theo thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, những cửa hàng cafe nếu không chấp hành cam kết, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế và lập biên bản.
Trong khi đó, du khách đến quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Biển cấm người dân đi bộ vào khu vực đường tàu.
Đường tàu không còn bóng khách du lịch tới ''check in'' như trước đó.