[Ảnh] Độc đáo heo vàng cõng quất bonsai đón Tết Kỷ Hợi 2019

Duy Khánh - Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Càng gần Tết Nguyên đán, làng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) lại càng trở nên náo nhiệt, nhộn nhịp. Bắt kịp trào lưu đón xuân Kỷ Hợi cùng con heo vàng, các nghệ nhân ở đây đã trồng quất bonsai trên lưng các chú heo đất để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng cho dịp Tết Nguyên đán.

Những cây quất bonsai tạo hình các chú heo thường có vẻ đáng yêu, dễ mến với mong ước năm mới luôn vui vẻ, may mắn, an khang, thịnh vượng.
 Năm 2019 là năm Kỷ Hợi, hay còn gọi là năm con heo thì thú chơi quất cảnh sẽ xoay quanh biểu tượng.
Các chậu heo sứ được anh Mạnh - chủ một vườn quất bonsai đặt làm từ lò gốm Bát Tràng.
Để cây quất có thể ra nhiều quả và có thế đứng độc đáo, mỗi ngày anh Mạnh đều phải bỏ ra 4 - 5 tiếng đồng hồ để làm công việc cắt tỉa lá, tạo hình cây.
Giá mỗi chậu quất dao động từ 1 - 5 triệu đồng tùy từng hình, kích thước và dáng cây.
Theo chủ vườn, những chú heo ''cõng'' quất bonsai này năm nay khá được lòng người mua.
Những chú heo chào đón Xuân Kỷ Hợi.
Nhiều khách hàng đã đến đặt cọc giữ cây từ tháng 10 Âm lịch và nhờ nhà vườn chăm sóc cho đến ngày cận Tết mới mang về trưng.
Theo nhận định của anh Mạnh, người chơi cây cảnh mỗi năm sẽ có một xu hướng riêng nên nghệ nhân phải nhanh nhẹn bắt kịp tâm lý khách hàng.
Những chú heo đầy đủ màu sắc và trang trí rất bắt mắt người nhìn.