Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Asa (Baby Monster) chỉ tốt nghiệp mẫu giáo: Mặt tối của giấc mơ thần tượng Kpop từ quá sớm

Kinhtedothi - Ngày 6/7 vừa qua, nữ thần tượng Asa – thành viên nhóm nhạc nữ Baby Monster – đã khiến công chúng bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ trong chương trình Running Man: “Em chỉ tốt nghiệp mẫu giáo. Em bắt đầu làm thực tập sinh khi đang học tiểu học.”

Phát ngôn tưởng chừng vô tư này lại vô tình thổi bùng làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Không chỉ khiến khán giả ngỡ ngàng, lời chia sẻ của Asa còn đặt ra câu hỏi lớn: Liệu việc dồn toàn bộ tuổi thơ để trở thành thần tượng có phải là sự đánh đổi hợp lý?

Thần tượng Hàn Quốc tài năng… với học vấn gây sốc

Asa, tên thật là Enami Asa, sinh năm 2006 tại Nhật Bản. Cô gia nhập YG Entertainment năm 2018 khi mới 12 tuổi sau khi vượt qua buổi thử giọng tại Nhật. Ước mơ trở thành ca sĩ được Asa ấp ủ từ năm học lớp 2, và hành trình làm thực tập sinh bắt đầu từ rất sớm – sớm đến mức, theo chính lời cô nói, “thời gian đi học đàng hoàng nhất là hồi… mẫu giáo”.

Asa ra mắt Kpop với tư cách thành viên nhóm Baby Monster ở tuổi 17. Ảnh: YG

Câu nói đó khiến không chỉ các nghệ sĩ tham gia chương trình mà cả khán giả đều sốc. Haha, một thành viên kỳ cựu của Running Man, thốt lên: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ ‘tốt nghiệp mẫu giáo’” – một câu nói vừa hài hước, vừa mang hàm ý lo ngại.

Sau khi chương trình phát sóng, Asa đã đăng tải lời giải thích trên nền tảng Weverse. Cô khẳng định bản thân không có ý chối bỏ học vấn mà chỉ cố gắng nói đùa để làm dịu không khí: “Tôi chỉ muốn diễn tả cảm giác như chỉ học nghiêm túc hồi mẫu giáo, vì từ lúc học tiểu học đã phải liên tục di chuyển giữa trường và nơi luyện tập.” Tuy nhiên, Asa không xác nhận rõ ràng rằng mình đã hoàn thành chương trình tiểu học hay chưa.

Asa bắt đầu ước mơ trở thành ca sĩ từ năm lớp 2 và theo học một học viện nhảy. 

Kpop vốn không xa lạ với những thần tượng ra mắt khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, đa số các công ty giải trí, bao gồm SM, JYP hay HYBE, đều tạo điều kiện để thực tập sinh tiếp tục theo học – dù là dưới hình thức học online, học tại nhà (homeschooling) hay học trường nghệ thuật. Việc vừa học vừa luyện tập được xem như “chuẩn mực ngầm” trong ngành.

Thế nhưng, trường hợp của Asa lại làm dấy lên nghi ngờ rằng YG Entertainment có thể đã bỏ qua yếu tố giáo dục văn hóa trong quá trình đào tạo cô. Trong một video giới thiệu trước đó do chính YG đăng tải, Asa từng nói: “Tôi 12 tuổi và đang học lớp 6.” Nhưng từ thời điểm cô được chọn làm thực tập sinh, hành trình học vấn dường như bị ngắt quãng.

Khán giả đặt câu hỏi: Một công ty lớn như YG có nên để thần tượng của mình ra mắt khi chưa hoàn thành ít nhất chương trình tiểu học?

Khi giấc mơ thần tượng trở thành cuộc chạy đua sớm

Nhiều bình luận trên các diễn đàn xứ Hàn bày tỏ sự bất bình với định hướng của gia đình Asa – những người đã để con gái theo đuổi giấc mơ idol từ rất sớm mà không quan tâm đến nền tảng học vấn. Trong khi đó, cũng có không ít người chỉ trích YG vì không đảm bảo tối thiểu quyền được học của thực tập sinh nhỏ tuổi.

Các thành viên nhóm Baby Monster.

So với Asa, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm Baby Monster là Chiquita (sinh năm 2009, người Thái Lan) được biết đến vẫn đang theo học chương trình cấp 2 bằng hình thức online. Điều này càng khiến trường hợp của Asa trở nên “lạc lõng” và gây tranh cãi.

Một số ý kiến còn cho rằng phát ngôn “tốt nghiệp mẫu giáo” – dù được Asa giải thích là đùa – đã vô tình phản ánh sự thiếu nhạy bén trong truyền thông của YG, khi không chuẩn bị kỹ lưỡng cho các thần tượng trẻ tuổi xuất hiện trong những chương trình đòi hỏi sự khéo léo như Running Man.

Sự kiện của Asa không phải trường hợp duy nhất khiến công chúng lo ngại về vấn nạn thần tượng hóa ở độ tuổi quá nhỏ. Trước đó, những idol như Hyein (NewJeans) hay chính Chiquita cũng từng ra mắt ở tuổi 14 – độ tuổi mà nhiều thiếu niên còn đang loay hoay định hình bản thân.

Điều đáng nói là, việc ra mắt sớm đồng nghĩa với áp lực khủng khiếp đến từ dư luận, lịch trình dày đặc, mất tuổi thơ, và có thể là cả sự thiệt thòi về học vấn. Nếu không có sự giám sát và bảo vệ phù hợp từ gia đình và công ty quản lý, những thần tượng tuổi teen có thể phải trả giá đắt cho sự nổi tiếng quá sớm.

Asa vượt qua buổi audition của YG Japan vào năm 2018, chính thức bắt đầu cuộc sống thực tập sinh. Dù ban đầu bị loại cùng với Rora trong buổi đánh giá cuối, nhà sản xuất Yang Hyun Suk sau đó lắng nghe ý kiến người hâm mộ và quyết định đưa cả hai vào đội hình debut cuối cùng.

Đằng sau hào quang của những ánh đèn sân khấu, chuyện của Asa là một lời cảnh tỉnh về mặt tối của giấc mơ Kpop. Nó không chỉ là câu chuyện về một idol “chỉ học hết mẫu giáo” mà còn là hồi chuông cảnh báo cho các công ty giải trí – rằng việc đào tạo thần tượng không nên chỉ dừng ở tài năng, mà còn cần đặt nền tảng vững chắc về giáo dục, đạo đức và sức khỏe tinh thần.

Bởi cuối cùng, một nghệ sĩ toàn diện không chỉ tỏa sáng bằng kỹ năng trên sân khấu, mà còn cần có sự trưởng thành thực sự từ bên trong.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ