Băng rừng, truy bắt tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm vừa vượt ngục

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến trưa 5/6, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự. Công an và quân đội dẫn theo chó nghiệp vụ lùng sục sâu vào rừng Hải Vân, mở rộng vùng tìm kiếm để truy bắt kẻ vượt ngục đặc biệt nguy hiểm này.

Trưa 5/6, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ C khiến công tác truy bắt của các chiến sỹ rất vất vả. Đến hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên)  
 Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường. 
Hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP… đang ráo riết truy bắt phạm nhân vượt ngục đang trốn ở khu vực đèo Hải Vân.
 Băng rừng truy bắt tên tội phạm vượt ngục.
Như đã đưa tin, chiều 3/6, Sự trốn Trại giam T10 (Quân khu 5) ở Quảng Ngãi, sau đó trộm xe máy của người dân huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) rồi bỏ chạy ra Đà Nẵng. Khi phạm nhân vượt đèo Hải Vân trốn ra phía Bắc thì bị lực lượng công an truy đuổi, phát hiện nên lập tức bỏ xe máy bên vệ đường, lẩn trốn vào rừng. 
 Cảnh sát triển khai lực lượng vây bắt tội phạm.
Xuyên đêm 4 và rạng sáng 5/6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ  Công an TP Đà Nẵng và Bộ đội biên phòng đã chốt chặn, truy bắt phạm nhân trốn trại đặc biệt nguy hiểm này.
Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam T10 khi đang thụ án chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam.
 Chân dung phạm nhân Triệu Quân Sự.
Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Sự là cao khoảng 160 cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần