Khởi tố lái "xe ôm" dùng dao đe dọa... xin tiền của khách

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi anh Linh được chở đến khu vực cổng Nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy thì người lái "xe ôm" xin tiền uống nước. Anh Linh đưa 100.000 đồng nhưng người này không đồng ý và yêu cầu đưa 500.000 đồng và dùng dao mang theo đe dọa bắt anh Linh phải đưa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hữu Quyền (SN 1984), quê quán xã Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình; Nguyễn Văn Đức (SN 1991) và Nguyễn Văn Dao (SN 1991) cùng trú tại Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa để điều tra làm rõ về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Cướp tài sản.
Đối tượng Quyền tại cơ quan công an.
Trước đó vào chiều 13/3/2017, anh Trần Hoài Linh, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ đến Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, trình báo về việc vừa bị một đối tượng hành nghề “xe ôm” dùng dao đe dọa cướp 500.000 đồng tại khu vực trước cổng nghĩa trang Mai Dịch, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.
Cụ thể, khi anh Linh đang chờ xe để về quê thì có người lái "xe ôm" đến bảo sẽ đưa anh đến nơi nhà xe đón khách. Anh Linh đồng ý nhưng khi đến khu vực cổng Nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì người lái "xe ôm" xin tiền uống nước.

Cùng thời điểm, anh Linh đưa 100.000 đồng nhưng anh ta không đồng ý và yêu cầu đưa 500.000 đồng, dùng dao mang theo đe dọa bắt anh Linh phải đưa tiền. Lo sợ nên anh Linh đã đưa 500.000 đồng.

Quá trình điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn, ngày 16/3, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được người lái "xe ôm". Khi bị đưa về trụ sở cơ quan công an, đối tượng khai danh tính là Phạm Hữu Quyền, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ trước đó, ngày 8/8/2016, cũng với thủ đoạn này, Phạm Hữu Quyền cùng Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Dao đã cưỡng đoạt số tiền 600.000 cùng một chiếc điện thoại di động của 2 người khác.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần