Tử hình kẻ hiếp dâm bé gái 5 tuổi rồi ném xuống giếng phi tang

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều lần không thực hiện được hành vi hiếp dâm cháu bé 5 tuổi, kẻ thủ ác ném bé xuống giếng để phi tang. Ngày hôm sau đối tượng quay trở lại giếng, dù vẫn nghe tiếng bé gái nhưng vẫn bỏ mặc.

Ngày 24/8, TAND tỉnh Bình Phước đưa bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) ra xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi” và “Giết người”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, khoảng 8h ngày 11/3/2018, Hưng đến nhà bà Đàm Thị Vân ở xã Tiến Hưng để lấy xe máy do Hưng gửi từ trước, thì được bà Vân nhờ vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn giúp ống cắm nhang lên mộ của chồng bà Vân. Tuy nhiên do có việc, chiều cùng ngày Hưng quay lại lấy ống cắm nhang. Đến chiều, khi quay lại nhà bà Vân thì Hưng gặp cháu L.Đ.T.A (SN 2013, cháu ngoại bà Vân) nên rủ cháu T.A đi vào mộ chơi và hứa chiều chở về.
Kẻ sát nhân Nguyễn Văn Hưng bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên án tử hình vào ngày 24/8.
Sau khi chở bé T.A vào nghĩa trang gắn ống cắm nhang, Hưng đưa cháu bé vào vườn cây gần đó mắc võng nằm cùng. Lúc này, đối tượng nảy sinh ý định giao cấu nhưng vì có nhiều người đi thắp nhang lại nên Hưng tháo võng chở bé A về hướng vườn cao su của ông T.T.Đ ở ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Tại đây có chòi coi rẫy và giếng nước, thấy vắng người, đối tượng mắc võng rồi bế bé gái nằm cùng và bắt đầu thực hiện hành vi hiếp dâm. Do bé T.A khóc..., lúc này kẻ đồi bại bế cháu bé ra giếng nước cạnh chòi để thả xuống giếng với mục đích giết để phi tang.
Do bé T.A vẫn còn khóc nên Hưng tiếp tục vào chòi lấy tro bếp đổ đầy vào chiếc chậu rồi nèm xuống giếng để bé gái ngạt thở chết nhanh hơn. Sau đó kẻ thủ ác đậy nắp giếng, ném quần áo bé T.A rồi lên xe chạy đến nhà anh Nguyễn Phạm Trường Giang ở ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú rủ đi uống rượu. Do Giang không ở nhà nên Hưng nói với chị của Giang là Ngân: “Tao giết người rồi, tao đến gặp tụi bay lần cuối”... Sau đó, Hưng chạy xe đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú, do không gặp cán bộ Nguyễn Trường Giang nên đối tượng quay lại chòi hoang trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 2, để ngủ.
Đến 5h ngày 12/3, kẻ sát nhân quay lại căn chòi - nơi gây án, vẫn nghe tiếng rên của bé T.A dưới giếng nên hoảng sợ bỏ đi. Đối với gia đình bé T.A, khi không thấy con gái về nhà, đã tổ chức đi tìm nhưng không gặp nên báo công an.
Khoảng 21h tối 14/3, trong lúc tổ chức truy tìm bé T.A, Công an thị xã Đồng Xoài phát hiện Hưng nằm bất tỉnh tại một căn nhà hoang thuộc ấp 7, xã Tiến Hưng nên đưa đi cấp cứu. Khi đối tượng hồi tỉnh, mọi người hỏi bé T.A ở đâu thì Hưng khai đã hiếp dâm bé rồi ném xuống giếng trong vườn cao su. Sau đó, anh Đinh Văn Sáng là công an viên cùng một số người tổ chức đi tìm thì phát hiện bé Anh đã tử vong dưới giếng.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định mặc dù biết thả cháu bé xuống giếng sẽ làm cháu chết. Nhưng Hưng vẫn tiếp tục lấy tro bếp cho vào chiếc chậu thả xuống giếng nhằm cho bé gái chết nhanh hơn là hành vi cố tình thực hiện đến cùng tội ác. Bản thân bị cáo từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) xử phạt 12 tháng tù giam vào năm 2006. Đến tháng 5/2014 tiếp tục bị TAND thị xã Đồng Xoài xử phạt 15 tháng tù. Bị cáo không thể cải tạo được nên HĐXX tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Hưng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần