“Bóng ma” tại cửa hàng điện máy

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận thấy việc kiểm tra lỏng lẻo của một số trung tâm điện máy, “nữ quái” đã sử dụng công nghệ cao, làm giả giấy tờ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Như kẻ không nhân thân, “bóng ma” này đã gây kinh hãi hàng loạt chuỗi cửa hàng với 34 lần lừa đảo trót lọt…
Sa ngã

Sinh ra tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Lê Huỳnh Lệ Hằng (SN 1984) không chịu khó học hành như bạn bè cùng lứa. Năm 2012, Hằng bỏ nhà ra Hà Nội tìm cơ hội kiếm nhiều tiền.

Trong khoảng thời gian này, các DN tại Hà Nội bùng nổ chương trình mua hàng trả góp với lãi suất ưu đãi 0%. Từ nhu cầu bản thân, Hằng tìm hiểu cách thức mua hàng hóa và so sánh mức độ cạnh tranh của các DN. Nghiên cứu sâu, Hằng nhận thấy công tác quản lý, kiểm soát khách mua hàng trả góp của một số DN còn sơ hở nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
 Bị cáo Hằng tại phiên tòa xét xử.
Thực hiện hành vi phạm tội, Hằng truy cập vào mạng internet, làm quen và yêu cầu một đối tượng tự xưng là Sơn làm giả giấy tờ xác định nhân thân. Sau khi thỏa thuận giá 1,6 triệu đồng, Sơn đã làm giả giấy chứng minh thư cùng giấy phép lái xe mỗi loại 13 bộ.

34 lần lừa đảo

Thuê trọ tại quận Cầu Giấy, Hằng nhắm phi vụ lừa đảo đầu tiên tại một cửa hàng điện máy khu vực quận Hoàng Mai. Hằng cố tình đứng gần “con mồi” và bắt đầu hỏi han tính năng, giá cả và phương thức mua trả góp chiếc tivi hiệu Sony trị giá 12.990.000 đồng. Chẳng chút nghi ngờ cô nhân viên trẻ tận tình chăm sóc khách hàng. Xuất trình giấy tờ (giấy phép lái xe và chứng minh thư) mang tên Thị Cẩm Giang (SN 1993, HKTT: Khối 11, phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Hằng được cô nhân viên trẻ chấp nhận, không mảy may nghi ngờ khi tuổi thật hơn đến 11 năm. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, Hằng trả trước cho cửa hàng 5 triệu đồng rồi nhanh chóng ra về.

Sau khi nhận tài sản, Hằng đem bán ngay chiếc tivi cho chính đối tượng tên Sơn với giá 8 triệu đồng. 2 ngày sau đó, “nữ quái” này đến cửa hàng điện máy tại khu vực quận Hà Đông. Cùng thủ đoạn trước, Hằng sử dụng bộ giấy tờ giả tên Giang, ký giao dịch trót lọt mua tivi trả góp tại đây. Hằng lập tức mang bán chiếc tivi vừa mua được cho Sơn với giá 9 triệu đồng.

Sau 2 lần lừa đảo trót lọt, “nữ quái” dừng hoạt động lừa đảo để nghe ngóng động tĩnh. Một thời gian dài, thấy vẫn yên ổn, Hằng tiếp tục dùng nhân thân giả đi lừa đảo.

Trong 3 tháng (tháng 4 - 6/2017), “bóng ma” này đã đi khắp các cửa hàng điện máy tại Hà Nội, dùng nhân thân giả giao dịch, mua trả góp trót lọt 32 lần với tài sản là tivi, điều hòa nhiệt độ. Đến đầu tháng 7/2017, Hằng bị bắt quả tang khi đang giao dịch mua hàng trả góp của một cửa hàng điện máy địa bàn huyện Chương Mỹ. Hằng bị phát hiện do nhân viên bán hàng nghi ngờ khách hàng quá trẻ so với giấy chứng minh Nhân dân. Trong lần lừa đảo này, Hằng giả tên Quỳnh, sinh năm 1979.

Điều tra vụ án, cơ quan công an xác định Hằng đã gây thiệt hại cho hàng loạt công ty tài chính (liên kết với cửa hàng điện máy bán hàng trả góp) với số tiền gần 300 triệu đồng. Nhưng trên thực tế, Hằng mua đi, bán lại chỉ được hưởng từ 3 - 4 triệu đồng/1 tài sản lừa đảo. Thời điểm bị bắt giữ, Hằng đã tiêu xài cá nhân hết, không còn khả năng khắc phục hậu quả.Thi hành bản án 11 năm tù, Hằng có nhiều thời gian để suy ngẫm cho hành vi dại dột của mình.