TP Hồ Chí Minh: Cá tiễn Táo quân, rác ở lại!

Kim Dung (VPMN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều túi nilong nằm rải rác ven bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa sau mỗi dịp đưa ông Táo về trời không còn gì xa lạ với người dân TP Hồ Chí Minh.

Sáng 20/1, (tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch), từ sáng sớm người dân tại TP Hồ Chí Minh đã đem cá chép ra các kênh, sông để phóng sinh. Theo quan niệm dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng gia đình ở hạ giới. Do đó, cứ tới ngày này, nhiều người lại đổ xô đi mua cá chép - như một “phương tiện” để tiễn ông Táo về trời.

Vẫn như mọi năm, khu vực ven bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa là khu vực người dân chọn để thả cá. Tuy nhiên, ven bờ kè thì ít thùng rác nên những người dân sau khi thả cá thì tiện tay vứt rác ngay tại chỗ.

Một số hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị thực hiện:
Một người dân trước khi thả cá.
Từ sáng sớm người dân tranh thủ đi làm và thả cá.
Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để Táo quân về trời.
Dễ dàng bắt gặp những hình ảnh này mỗi dịp cúng Táo quân.
Thùng rác chứa đầy bịch nilong của người dân sau khi phóng sinh cá.
Vì không có thùng rác nên cứ 1 người vứt thì những người khác sẽ vứt cùng chỗ đó.
Bờ kè Hoàng Sa rác cũng xuất hiện
Những túi nilong được vứt trên bãi cỏ ven bờ kè Trường Sa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần