Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cận cảnh “Hoan châu đệ nhất danh lam” ở Hà Tĩnh ngày đầu xuân

Kinhtedothi - Với sự cổ kính cùng cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) từng được mệnh danh là “Hoan châu đệ nhất danh lam”, đang là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương trong những ngày đầu xuân.
  •  Tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc (Can Lộc), chùa Hương Tích là một quần thể các công trình tôn giáo tín ngưỡng, không những nổi tiếng linh thiêng mà còn là một danh thắng của đất nước.
  •  Những ngày đầu xuân Tân Sửu, nơi đây đã đón hàng vạn lượt khách thập phương đến vãn cảnh chùa...
  •  Đến với chùa Hương Tích, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các công trình như Thượng điện, nền Trang Vương, am Thánh Mẫu. Cùng nhiều thắng tích, kỳ quan, như Động Tiên Nữ có 36 cửa vào, am Phun Mây, Miếu Cô, khe Tiên Tắm, suối Hương Tuyền... 
  •  Chùa xây dựng vào đời Trần, được mệnh danh là ''Hoan Châu đệ nhất danh lam'', xếp vào 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa.
  •  Hàng năm, lễ khai hội Chùa Hương thường được tổ chức vào ngày mồng 6 tháng Giêng. Đây là một nét đẹp văn hoá truyền thống, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của ngườì dân.
  • Để đảm bảo an toàn phòng dịch, năm nay, phần hội trong lễ hội chùa Hương Tích  không được tổ chức. 

  • Phần lễ cũng được tổ chức gọn nhẹ, giảm bớt thời gian hành lễ, không tụ tập đông người.

  •  Được biết, để đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch Covid-19, từ ngày 25 tháng Chạp, huyện Can Lộc đã điều động hàng chục chiến sỹ công an chính quy trực thường xuyên tại các điểm chốt của khu du lịch.
  • BQL KDL chùa Hương Tích cũng đã quán triệt tinh thần phòng dịch tại các đơn vị phụ trách các điểm dịch vụ như: bến xe điện, bến thuyền, ga cáp treo... 

  •  Các lực lượng chức năng đều thực hiện nghiêm và thường xuyên nhắc nhở du khách đảm bảo công tác an toàn phòng dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...
  •  Để phục vụ du khách thập phương về dự lễ hội và viếng chùa Hương Tích được thuận lợi, ban tổ chức đã vận hành gần như hết công suất các tuyến cabin cáp treo.
  •  Tuyến cáp treo lên chùa Hương tích dài gần 1km, được đưa vào sử dung năm 2012.
  •  Mỗi cabin có 8 chỗ ngồi, thời gian một lượt đi và ngược lại là khoảng 8 phút
  •  Ngày 8/6/1990, chùa Hương Tích đã được Bộ Văn hóa -Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng cấp quốc gia theo Quyết định số 309/QĐ-BVHTT. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ