“Chợ cóc” họp ven đường Tố Hữu

Võ Hồng (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều tháng nay, buổi chiều đi về trên đường Tố Hữu (khu vực phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), người đi đường luôn gặp phải cảnh “chướng tai, gai mắt”.

Toàn bộ khu vực ven đường, vỉa hè kéo dài khoảng 500m phía có đông người đi làm về, đã hình thành một "chợ cóc" hoạt động nhộn nhịp.
 ''Chợ cóc'' họp ven đường Tố Hữu. Ảnh: Phương Nguyên
Đủ thứ tập kết, nào là thịt gà, thịt dê, chim cút, hải sản, các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả, được người dân bày ra bán trên bàn, thúng, mủng, xe thồ… phục vụ người đi đường. Vỉa hè được lát bằng đá sạch sẽ, nhưng nước thải từ các loại thực phẩm tươi sống rỉ xuống khiến khu vực này bốc mùi hôi tanh. Đoạn đường này thường xuyên tắc đường nên nhiều người đi đường tranh thủ “phi xe” lên vỉa hè, vừa tiện thể mua bán nên “chợ cóc” ven đường hoạt động sôi nổi.
Để đảm bảo vỉa hè, đường sá thông thoáng, sạch sẽ, đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm bán hàng ở khu vực vỉa hè ven đường Tố Hữu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần