Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội: Học tập và làm theo Bác

Kinhtedothi-Mục đích của chuỗi hoạt động về nguồn này là nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hai cơ quan, thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).
Từ ngày 21 đến 22/6, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND và Chi bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức chuyến hành trình “Về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đang thăm, làm việc với các tỉnh miền núi phía Bắc do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã cùng dự hoạt động ý nghĩa trên với cán bộ, đảng viên, đoàn viên  hai cơ quan tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.
 Đoàn đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó 
Trong đó, đoàn đã dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 Trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó
Theo Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng HĐND TP Lê Minh Đức, mục đích của chuỗi hoạt động về nguồn này là nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hai cơ quan, thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).
Qua đó, càng khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân.
 Sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng thời, tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.
Cùng với đó, khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hai cơ quan bày tỏ quyết tâm, sẽ phấn đấu rèn luyện, thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đầy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ luôn vững mạnh toàn diện.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ