Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại học Luật Hà Nội tiếp nối chương trình “Đông ấm - Hành trình kết nối yêu thương”

Kinhtedothi - Sáng 14/11, Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội kết hợp với CLB Tình nguyện HLU đã phát động chương trình “Đông ấm - Hành trình kết nối yêu thương 2018”.
Bàn gây quỹ và tiếp nhận sự ủng hộ tại sân nhà C, trường Đại học Luật Hà Nội.
Chương trình đã bước sang năm thứ 4 và trở thành một trong những hoạt động thường niên của CLB Tình nguyện HLU, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong toàn thể giảng viên, sinh viên của trường.
Trong 2 năm gần đây (2016, 2017) qua các đợt kêu gọi quyên góp từ thiện, CLB tình nguyện HLU đã trao 150 suất quà cho các em học sinh tiểu học, mẫu giáo cùng 50 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; 200 suất quà cho 2 trường tiểu học, 300 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn xã Hầu Thào và Sử Pán, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Năm nay, chương trình dự kiến sẽ đến với xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Cách trung tâm Hà Nội hơn 240km, Bính Xá được biết đến là một trong những xã biên cương khó khăn của huyện Đình Lập. Bính Xá có 14 thôn bản, có những thôn người dân mất cả buổi đường mới ra được trung tâm xã. Những ngày mưa bão, đường vào các bản xa gần như bị chia cắt với thế giới bên ngoài. Tuy được thiên nhiên đã ưu đãi nguồn tài nguyên rừng phong phú với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ nhưng những khó khăn về cơ sở hạ tầng, các thiên tai, dịch bệnh khiến cuộc sống của người dân vẫn còn rất khó khăn.
Năm nay, chương trình dự kiến sẽ đến với xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Chia sẻ với những gian khó của bà con nơi đây, CLB Tình nguyện HLU cùng Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với UBND xã Bính Xá phát động chuỗi hoạt động thiện nguyện, ủng hộ và quyên góp tiền, quần áo ấm, giày dép, dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân cho người dân. Đây là cơ hội thắp lên những ngọn lửa yêu thương, xua bớt giá rét mùa đông, chung tay giúp người dân trong xã có một cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn.
Chương trình được chia làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (từ ngày 14/11 - 23/11/2018): Đặt bàn gây quỹ và tiếp nhận sự ủng hộ tại sân nhà C, trường Đại học Luật Hà Nội. Thời gian từ 8:00 đến 17:00.
Giai đoạn 2 (25 và 26/11/2018): Các thành viên CLB tình nguyện HLU sẽ thực hiện hành trình lên Lạng Sơn, trao quà cho đồng bào xã Bính Xá. Cùng với đó là các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.
Từ ngày 27 - 29/11/2018, Ban tổ chức sẽ tổng kết hoạt động thiện nguyện, tri ân các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã có đóng góp cho chương trình.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ