Đại sứ Hy Lạp và “Kết nối vì tình yêu Hà Nội”

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là triển lãm tranh về Hà Nội do Đại sứ Hy Lạp Nikos Kanellos tổ chức cùng 2 người bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

3 người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội, 3 trái tim nhạy cảm gặp nhau ở niềm đam mê bất tận với hội hoạ và âm nhạc, gần gũi nhau bởi có một tình yêu vô điều kiện với Hà Nội đã quyết định tụ cùng nhau trong triển lãm Kết nối vì tình yêu Hà Nội (From Hanoi with love) tại Blue gallery 28 Tràng Tiền...
Nikos Kanellos (1954) Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhưng ông cũng được biết đến như một nhà văn, một nhạc sĩ và một nghệ sĩ tạo hình. Sự xuất hiện của Nikos Kanellos không phải bằng vị thế chính khách mà là họa sĩ giới thiệu tác phẩm của mình là minh chứng cho xúc cảm, sự thân thương trìu mến mà ông nhận được từ Hà Nội và cũng dành cho Hà Nội...
Bạn đồng hành với đại sứ Hy Lạp, Jeffrey Wandly (1964) đến từ Singapore đã có bề dày hoạt động nghệ thuật. Ông vốn là kiến trúc sư, có hoạt động âm nhạc, nghệ thuật tạo hình, là nhà sáng lập phòng trưng bày Maya ở Singapore. Jeffrey đã từng triển lãm tại nhiều nơi như: Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonexia trước khi "lộ sáng" ở Việt Nam. Trẻ nhất trong bộ 3, William Badger (1972, người Mỹ) lại là cái tên khá quen với những người hoạt động âm nhạc ở Hà Nội. Bởi thế, cách mà William Badger chọn chỗ cho mình ở triển lãm From Hanoi with love cũng đầy ấn tượng và đậm chất đương đại...
Bức 'Màu Hà Nội'.

 Tác phẩm 'Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục'.

 
3 chuyên gia, 3 cá tính, 3 "người xa lạ" sẽ (đã) trở thành thân quen cùng Hà Nội, càng ấn tượng hơn, sôi động hơn và đa cảm hơn với những tác phẩm chắt lọc trong một thời gian dài ở Hà Nội, thấu hiểu và yêu Hà Nội... From Hanoi with love tại Blue gallery 28 Tràng Tiền khai mạc 18h ngày 15/6, kéo dài đến hết 25/6 sẽ là địa điểm gặp gỡ, tụ hội cho Hà Nội - một tình yêu...
Chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm, Đại sứ Nikos Kanellos chia sẻ “Hà Nội đã trở thành một phần trong trái tim tôi… Một trái tim ngoại quốc/Trái tim Hy Lạp chân chính”. Buổi triển lãm diễn ra vào những ngày tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ Đại sứ của ông Kanellos như một lời tạm biệt dễ thương với thành phố này. “Tôi vẽ về Hà Nội với sắc màu của tình yêu và tình đoàn kết, cho biểu tượng của Việt Nam và cho người Việt Nam”, Đại sứ nói.