Đêm Xuân

Vũ Duy Thông
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đam mê xem chừng đã bớt/Mải chơi thì vẫn dư thừa...

Đam mê xem chừng đã bớt
Mải chơi thì vẫn dư thừa
Gọi bạn, trắng trời mây trắng
Thăm nhau, gặp toàn ngày mưa

Nửa đêm ngỡ tiếng gọi đò
Một mình lang thang trên phố
Ve thưa thớt thời thương nhớ
Sao rụng vương đầy cành cây

Đường đời mờ mịt bàn tay
Lối nào cũng thành dang dở
Muốn trẻ cũng không được nữa
Toan già chắc đã xong nào

Gió ấm vẫn còn mãi đâu
Đã ngỡ mùa Xuân gõ cửa
Hàng xóm thấy ông gàn dở
Chưa sáng ra ngồi ngã ba.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần