Đến Phú Yên, không thể bỏ qua Gành Đá Đĩa

Bài và ảnh Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Gành Đá Dĩa (hay còn gọi Ghềnh Đá Đĩa), thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên. Nơi đây là những khối đá hình chiếc đĩa được thiên nhiên ban tặng, xếp chồng lên nhau thật lạ mắt và độc đáo. Đây là điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất Phú Yên.

 Đường vào Gành Đá Đĩa.
 Đi trên con đường chừng 200 m, chúng ta bắt gặp khá nhiều cây hoa cỏ màu vàng rực rỡ.
Gành Đá Đĩa cách thành phố Tuy Hòa chừng 40 km. Bước chân xuống xe du khách đã có ấn tượng ngay với con đường vào có dải hoa vàng rực rỡ và cây phong ba đứng sừng sững trong nắng nóng lên đến trên 40 độ C.
 Trước khi xuống Gành Đá Đĩa là những cây phong ba.
 Cây phong ba sống mạnh mẽ trong nắng nóng, mang đặc trưng riêng của vùng đất đầy nẵng và gió miền Trung.
Nằm giữa trời biển biếc xanh, nổi lên gò đá màu xám, bám sát biển với chiều dài khoảng 200 m. Nhìn từ phía trên, các khối đá hình chiếc đĩa ghép lại với nhau giống như miếng sáp ong khổng lồ đặt cạnh bờ biển.
Gành Đá Đĩa hoang sơ, luôn lộng gió và sóng tung trắng bọt. Những phiến đá tự nhiên như người tạc mang hình lục giác được tựa vào nhau chồng cao, chồng thấp.
 Mặc dù trời về trưa, nắng nóng lên đến trên 40 độ C, nhưng du khách vẫn đổ về Gành Đá Đĩa.
Vào những ngày giữa hè, tiết trời nắng nóng lên đến trên 40 độ C, nhưng du khách vẫn nườm nượp đổ về. Bước chân xuống Gành Đá Đĩa mọi nóng nức dường như đã bỏ lại phía sau, bởi gió và nước biển làm cho không khi dịu hẳn. Gành Đá Đĩa đẹp, lạ bởi sự hoang sơ, trong đó có sự kiến tạo và sắp đặt đá của thiên nhiên độc đáo.
 Gành Đá Đĩa nhô ra biển đón nắng và sóng.
 Đứng từ trên cao nhìn xuống, Gành Đá Đĩa  giống như miếng sáp ong.
 
 Nơi đá xếp thành chồng cao, nhưng sóng có đánh thế nào cũng không bị đổ.
 Nơi đá xếp thành chồng thấp.
 Càng gần sát bờ biển, đá bị nước biển đánh bóng và đen hơn phía trong.
 Ai cũng muốn kiếm tìm một nơi đẹp nhất để lưu lại hình ảnh đẹp.
 
 Có người lại tìm đến nơi cao nhất để hoà mình vào đất trời, ngắm biển được xa hơn.