Ga Hà Nội tĩnh lặng chiều cuối cùng của năm

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trái với khung cảnh tập nập xô bồ chen lấn chờ mua vé của ngày thường, Ga Hà Nội chiều tối ngày 30 Tết trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Một vài công nhân đường sắt mải miết làm vệ sinh các toa tàu, kiểm tra kỹ thuật, chuẩn bị hàng hoá cho những chuyến tàu cuối cùng rời Thủ đô về quê đón Tết với gia đình.
Toàn cảnh ga Hà Nội chiều 30 Tết
Trong phòng bán vé, chỉ còn một vài khách Việt do những công việc riêng phải chờ đến chiều 30 Tết mới mua vé và chờ tàu về quê với gia đình. Số còn lại chủ yếu là du khách quốc tế đang có những chuyến du lịch tại Việt Nam. Anh Trần Văn Kháng quê ở Bình Định chia sẻ: đi lên Hà Nội làm ăn mưu sinh, do phải làm việc đến hết ngày 30 Tết mới được nghỉ nên phải mua vé tàu về quê muộn hơn so với những người khác.
Nhiều người dân chia sẻ dù mua vé vào giờ chót trước khi tàu chạy, nhưng ga Hà Nội không hề có tình trạng hết vé. Mọi người đều kiếm cho mình được chiếc vé như mong đợi để lên tàu về quê đoàn viên với gia đình.
 
Những hành khách cuối cùng mua vé về quê.
 Công nhân làm vệ sinh cho tàu trước khi khởi hành.
Kiểm soát vé trước khi ra tàu.
 Những hành khách cuối cùng lên tàu về quê ăn Tết với gia đình.