Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ghé thăm ngôi làng với hơn 70 năm tạo ra những lá cờ Tổ quốc

Kinhtedothi - Trải qua nhiều thăng trầm song những người dân làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội vẫn duy trì công việc thêu và may những lá cờ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
  • Ghé thăm làng Từ Vân những ngày này, du khách có thể cảm nhận được không khí làm việc nhộn nhịp, hăng say của người dân nơi đây để tạo nên những lá cờ đỏ sao vàng, đồng thời hòa chung với không khí kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020).
  • Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 30km, làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội đã có hơn 70 năm may những lá cờ Tổ quốc.
  • Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, từ xa xưa, làng Từ Vân nổi tiếng bởi các sản phẩm dệt, thêu truyền thống. Vào tháng 8/1945, các nghệ nhân của làng được Ủy ban kháng chiến kêu gọi thêu cờ Tổ quốc chuẩn bị cho khởi nghĩa Cách mạng tháng 8.
  • Trong dòng người náo nức và rừng cờ bay phấp phới trên quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 đã có những lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của những người thợ làng Từ Vân. Từ đó cho đến nay, người dân làng Từ Vân vẫn luôn tự hào về nghề may cờ Tổ quốc và được những thế hệ sau tiếp tục kế thừa, tiếp nối.

  • Ngày nay, nhiều gia đình tại làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín vẫn giữ nghề sản xuất cờ Tổ quốc.
  • Nhiều gia đình vẫn giữ nghề và truyền lại cho thế hệ trẻ.
  • Chị Vương Thị Nhung, thợ may trong gia đình có truyền thống may cờ trải qua nhiều đời tại làng Từ Vân chia sẻ: Chị luôn cảm thấy vinh dự và hãnh diện khi là một trong những người dân của làng góp phần tạo nên những lá cờ Tổ quốc chuyển đi các nơi, hiện diện trong nhiều sự kiện quan trọng. Gia đình chị những năm qua vẫn duy trì sản xuất, thêu cờ Tổ quốc, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong xóm. Các dịp lễ tết, Quốc khánh... cũng là thời gian nhiều hộ dân làng Từ Vân lại bận rộn để kịp trả hàng cho khách đặt trong dịp này.
  • Em Nguyễn Thị Kim Anh (làng Từ Vân) hiện là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Thăng Long tranh thủ những ngày nghỉ hè tham gia thêu cờ Tổ quốc.
  • Để thêu ra một cờ Tổ quốc hoàn chỉnh cần nhiều thời gian và sự tỉ mỉ, trau chuốt từng đường kim, mũi chỉ.
  • Bởi vậy, lá cờ thêu bao giờ cũng có giá cao hơn gấp nhiều lần cờ may bình thường và là sản phẩm được nhiều người ưa thích.

  • Những ngày gần đây, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9  cũng là lúc những người thợ may cờ của làng nghề Từ Vân lại tất bật hơn bao giờ hết.
  • Ngoài cờ Tổ quốc, những sản phẩm cờ Đoàn, Cờ thi đua... cũng là những mặt hàng được nhiều đơn vị đặt mua tại làng Từ Vân.
  • Người dân làng Từ Vân sắp xếp và đóng gói cờ Tổ quốc đã được hoàn thiện.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ