Giá như họ biết xin lỗi, nhường nhịn...

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Lương Văn Du (SN 1995), Lương Tuấn Thành (SN 1995) Nguyễn Phi Hùng (SN 1995) và Nguyễn Văn Long (SN 1996).

Cả 4 đều trú tại thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì về hành vi giết người theo quy định tại Điều 193 BLHS. Ngoài ra, còn 19 đối tượng tuổi đời rất trẻ sinh từ năm 1993 đến 1997 có liên đới bị triệu tập về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng đều trú tại thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì. Theo đó, chỉ vì va chạm khi chơi trượt patin mà nhóm trai làng đông hàng chục người đã phục kích đánh đối thủ vào đêm 31/1 (tức là vào tối mùng 1 Tết Giáp Ngọ 2014). Hậu quả, Nguyễn Duy Phương (SN 1996) trú tại Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì tử vong ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người, còn 4 người bạn đi cùng bị thương tích nặng. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Vụ án một lần nữa cảnh báo lối hành xử hung hãn theo kiểu côn đồ, thiếu giáo dục của một bộ phận thanh thiếu niên ngày nay. Mỗi khi có va chạm, xích mích, thay vì giải quyết theo đạo lý "một điều nhịn, chín điều lành" họ sẵn sàng lao vào nhau "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", thậm chí là "có dao dùng dao, có súng dùng súng" quyết ăn thua đủ, bất chấp hậu quả đến đâu. Chính lối hành xử này đã dẫn đến nhiều vụ án, nhiều cái chết đau lòng. Cũng vào chiều 30 Tết vừa qua, trên Quốc lộ 1B thuộc địa phận huyện Thường Tín, chỉ vì ra tín hiệu đèn xi nhan xin vượt không được, hai đối tượng vừa lái ô tô vừa dùng súng bắn nhiều phát làm kính bên cửa trái xe Innova bị vỡ hoàn toàn, tấm kính chắn sau bị vỡ, thủng, rạn nứt. Vụ án không xảy ra chết người nhưng nói lên mức độ, lối hành xử côn đồ, nguy hiểm coi thường tính mạng người khác của đối tượng gây án...

Giá như họ xin lỗi, biết nhường nhịn mỗi khi va chạm thì đâu nên nỗi!