Gió của tình yêu

Nguyễn Hữu Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gió không sinh ra em/ nhưng tình yêu không thể không có gió/ trong ngọn gió mùi hương em rực rỡ/ từ thuở ban đầu cho đến hôm nay…

Gió không sinh ra em
nhưng tình yêu không thể không có gió
trong ngọn gió mùi hương em rực rỡ
từ thuở ban đầu cho đến hôm nay
 
Gió mách anh, em vừa thức dậy
ngôi sao ban mai hòa ánh bình minh
trên gối, sót sợi tóc rất nhiều âm tính
những dịu lành vỗ cánh bay qua
 
Chiều chợt rộng khi gió vào mở cửa
em đấy mà, sao hồi hộp lòng anh
mảnh trăng chếch soi câu thơ đêm trắng
đang thiêm thiếp trên bàn phím cũ mòn
 
Đừng lỗi nhịp kẻo gió thành bão lớn
hai chúng mình, hai chiếc lá chơi vơi
thắm hết cho nhau để mai này bấc tới
còn có mùa đông ủ nhựa mai đào...
 
Gió không có sắc màu
vẫn lấp lánh những hình dung em ạ
những cơn gió ngược xuôi không hề lạ
trong vô hình anh gặp nẻo yêu thương! 
                    

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần