“Góc nhỏ Hà Nội” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Chính

Hồng Hạnh - Ảnh: Xuân Chính
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển lãm “Góc nhỏ Hà Nội” lần thứ 2 diễn ra từ ngày 25 đến 29/8/2017 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài là triển lãm tổng kết, đánh dấu một chặng đường mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính đã đi qua.

 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính.
30 tác phẩm được giới thiệu với công chúng trong triển lãm lần này chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều những tác phẩm chụp về Hà Nội của Xuân Chính. Ở đó có những khoảnh khắc giao mùa được thể hiện qua những cánh hoa mảnh mai khẽ rung rinh trong chiều gió. Ở đó của những đôi mắt cười nơi góc phố trầm mặc. Và thấp thoáng đâu đó là bóng dáng của những thiếu nữ e ấp, dịu dàng…
Công chúng thưởng lãm chắc hẳn sẽ có những cảm nhận riêng qua từng bức ảnh. Với Xuân Chính để có được những bức ảnh này, đó là cả một câu chuyện dài với rất nhiều những kỷ niệm. Có khoảnh khắc là sự tình cờ, nhưng có những phút bấm máy tôi đã phải chờ đợi trong cả một thời gian dài.
Vẫn là những góc nhỏ thân quen của Hà Nội, vẫn là những khoảnh khắc trong 4 mùa xuân: Xuân - Hạ - Thu - Đông, vẫn là hoa lá, có cây, là thiên nhiên, con người… nhưng người xem sẽ thấy một Xuân Chính với dấu ấn và sự khác biệt riêng. Một Xuân Chính luôn ăm ắp cảm xúc sáng tạo và tình yêu với Hà Nội nhưng cũng đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều trong nghề. Xuân Chính hy vọng, mỗi bức ảnh sẽ mang tới cho công chúng một góc nhỏ về Hà Nội, và qua nhiều góc nhỏ ấy sẽ thấy được một Hà Nội rộng hơn, một Hà Nội luôn tươi mới từ những điều tưởng như xưa cũ...
Dưới đây là một số tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính sẽ được trưng bày tại triển lãm “Góc nhỏ Hà Nội”:
 Tác phẩm ''Bài ca đồng bãi''.
 Tác phẩm ''Đi giữa ngày xuân''.
 Tác phẩm ''Hoa của mùa''.
 Tác phẩm ''Mùa Đông - Hà Nội phố''
 Tác phẩm ''Mùa Thu vàng''.
 Tác phẩm ''Tuổi thần tiên''.
 Tác phẩm ''Xuân - Hạ - Thu - Đông''.
 Tác phẩm ''Sắc Thu''.
 Tác phẩm ''Sắc màu''.