Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm những ngày đầu mùa Đông, cũng là lúc Hà Giang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nơi đây đang đẹp vô cùng khi hoa tam giác mạch nở rộ khắp các cung đường, phủ sắc hồng tím lãng mạn níu chân du khách. Đến Hà Giang vào dịp này, du khách không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ mà có cơ hội hòa mình cùng Lễ hội hoa tam giác mạch, với chủ đề “Sắc màu hoa đá” tại sân vận động thị trấn Đồng Văn.

  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 1 Vẻ đẹp tự nhiên của em gái Hà Giang bên hoa tam giác mạch.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 2 Hà Giang đang đẹp rực rỡ mùa hoa tam giác mạch.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 3 Những ngày này, khắp các sườn núi ở Hà Giang đang được phủ lên sắc hoa tam giác mạch. Thật sự khó tìm thấy một vùng đất nào mà đẹp cả bốn mùa trong năm như nơi này! Mùa xuân tới, Hà Giang ngập tràn sắc hoa mận, hoa đào khoe, rực rỡ trong tiết trời se lạnh. Đến đầu hạ, tầm tháng 5, tháng 6 là mùa nước đổ - thời gian người dân chuẩn bị cho vụ mùa mới của năm. Ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phì nơi đây lúc này long lanh nước,  biến hoá thành những tấm gương ''siêu to khổng lồ'', đẹp mãn nhãn, uốn lượn, ôm khắp khắp núi đồi. Tới tháng 8, tháng 9, lúa ngả màu chín vàng, phủ ''lớp áo'' óng ả khắp ruộng bậc thang. 
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 4 Đèo Chín Khoanh những ngày Đông.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 5 2 em gái người H'Mông trên đỉnh đèo Chính Khoanh.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 6 Cảnh sắc núi rừng hùng vĩ tại Hà Giang.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 7 Nhìn từ xa, các dãy núi ở Hà Giang như được dát vàng. Gần tới cuối năm, khoảng tháng 10 - 11, khi hoa tam giác mạch dần nở là Hà Giang lại chuyển mình sang sắc hồng tím quyến rũ. Tháng 12 hoa tam giác mạch tàn rồi lại ''nhường chỗ'' cho hoa cải vàng thắm. Bởi vậy, Hà Giang luôn được giới nhiếp ảnh săn đón.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 8 Ruộc bậc thang tại Hoàng Su Phì, Hà Giang những ngày Đông.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 9 Một người nông dân tại Hoàng Su Phì với những bó lúa chín muộn.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 10 Cột cờ Lũng Cú, biểu tượng của điểm cực Bắc của đất nước.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 11 Du khách tham quan dinh thự họ Vương.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 12 Sáng sớm tại phố cổ Đồng Văn.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 13  
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 14 Hoạt động mua bán tại chợ phiên ở thị trấn Đồng Văn.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 15 Sông Nho Quế nhìn từ đình đèo Mã Pí Lèng
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 16 Cảnh sắc núi rừng Hà Giang luôn níu chân du khách.
  • Hà Giang đẹp ngỡ ngàng những ngày chớm Đông - Ảnh 17 2 bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại đèo Mã Pí Lèng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần