Hà Nội: Làm rõ vụ nổ súng trong đêm ở bến xe Mỹ Đình

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong quá trình hợp tác kinh doanh vận tải với anh Phương đã xảy ra mâu thuẫn, đêm 10/9 Đinh Quang Thắng đã mang súng đến khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để giải quyết…

Ngày 13/9, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đinh Quang Thắng (SN 1974, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó, vào tối ngày 10/9, tại khu vực cổng bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát, có tiếng súng nổ. Do mâu thuẫn trong làm ăn, Đinh Quang Thắng đã đánh anh Nguyễn Minh Phương (SN 1986, quê Gia Viễn, Ninh Bình). Khi anh Phương ngã xuống đất, Thắng đập báng súng vào đầu anh Phương. Súng nổ, viên đạn xuyên vào cánh cửa sau bên trái và mép cửa xe taxi đỗ gần đó.
Công an thu giữ khẩu súng K54 cùng đạn do Thắng cất giấu (ảnh: ANTĐ).
Nhận tin báo về vụ việc, Công an quận Nam Từ Liêm đã có mặt, ghi nhận hiện trường, truy xét các đối tượng liên quan. Sau 2 giờ truy xét, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Đinh Quang Thắng. Bước đầu, Thắng khai nhận, do mâu thuẫn trong quan hệ kinh doanh vận tải với anh Phương, tối 10/9, Thắng lấy một khẩu súng ngắn dạng K54 cùng 5 viên đạn được lắp sẵn trong hộp tiếp đạn, rồi gọi điện nhờ anh Trịnh Bùi Luận chở ra bến xe Mỹ Đình để giải quyết mâu thuẫn.
Khi đến cổng bến xe, Thắng gọi điện bắt anh Phương phải ra gặp Thắng. Anh Phương vừa đến thì bị Thắng lao vào đấm đá. Thấy vậy, anh Luận và anh Nguyễn Đức Mạnh (người quen của Thắng) vào can ngăn nhưng bị Thắng đuổi ra.
Thắng tiếp tục hành hung anh Phương và liên tục chửi bới, đe dọa nhiều lần “hôm nay tao giết mày” và chĩa súng vào đầu anh Phương. Khi anh Phương bị ngã sát cửa sau bên trái xe taxi đang đỗ chờ khách cạnh đó, Thắng dùng tay trái cầm súng, tay phải lên đạn.
Sau đó, Thắng dùng tay phải túm tóc ghì đầu anh Phương xuống đất, dùng chân phải đá vào mặt anh Phương, vừa hô “tao giết mày” vừa dùng tay trái đập báng súng vào đầu anh Phương. Súng nổ, viên đạn xuyên vào cánh cửa sau bên trái và mép cửa xe taxi. Lúc này, anh Mạnh xông vào ôm từ sau lưng Thắng, một tay giữ tay cầm súng của Thắng và kéo ra xa. Còn Luận lấy xe máy chở Thắng đi về tòa nhà CT1A, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thắng cầm theo khẩu súng đi cất giấu còn Luận bỏ đi.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, lực lượng công an không phát hiện được tang vật. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận nơi cất giấu súng là ở hộp kỹ thuật tầng hầm khu nhà CT1A. Sau đó, lực lượng CSHS - Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ được 1 khẩu súng ngắn K54, 4 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ được đầu đạn tại cửa xe taxi.
Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.