Hà Nội: Mưa như trút nước, phố xá khác lạ trong chiều 30 Tết

Quang Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/1 - tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, mộttrận mưa lớn đã đổ xuống Thủ đô Hà Nội khiến cho phố xá trong chiều cuối năm Kỷ Hợi càng thêm yên tĩnh đến lạ.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội có mưa, riêng đêm nay và sáng mai có lúc mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai (25/1, tức ngày mùng 1 Tết Canh Tý 2020) trời rét đậm.

Du khách quốc tế hối hả trên phố đi bộ Hồ Gươm trong trận mưa chiều 30 Tết Canh Tý.
Các tuyến phố gần Hồ Gươm trở nên vắng lặng.
Khu vực trước cửa Nhà hát lớn chiều 30 Tết.
Trời mưa to khiến nhiều du khách phải trú mưa quanh khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Bảo Thắng
Trước 8 tiếng đồng hồ diễn ra bắn pháo hoa, trận mưa rào trút xuống Thủ đô. Ảnh: Bảo Thắng
Phố Hai Bà Trưng chìm trong mưa rét.
Phố Hàng Bài
Phố Tràng Thi.
Đoạn giao cắt giữa phố Lý Nam Đế và Trần Phú.
Ngã tư Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Tôn Thất Đàm, Chùa Một Cột.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần