Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Ngày đầu trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ dài 30 ngày

Kinhtedothi - Sáng 2/3, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa trở lại sau một thời gian dài nghỉ Tết và phòng dịch Covid-19. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các trường triển khai nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, đặc biệt là đối với những nơi từng có dịch bệnh như quận Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh...
  • Sáng 2/3, tất cả học sinh trên địa bàn Hà Nội đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học.
  • Tại trường Tiểu học Tiền Phong B, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (nơi từng bị cách ly y tế vì dịch Covid-19) hoạt động kiểm soát y tế đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh được đặt lên hàng đầu.
  • Khung cảnh rực rỡ, ấn tượng tại trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân ngày đầu đón học sinh quay trở lại. Ảnh: Hồng Thái
  • Các học sinh Trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học. Ảnh: Hồng Thái
  •  Nhân viên y tế trường THCS Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học đồng thời ghi sổ nhật ký đầu buổi về thân nhiệt của học sinh. Ảnh: Trần Thảo
  • Kiểm tra thân nhiệt cho các học sinh tại Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ảnh: Hồng Thái
  • Giáo viên kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước giờ vào lớp tại trường THCS Hồng Dương, huyện Thanh Oai. Ảnh: Ngọc Ánh
  • Học sinh thực hiện sát khuẩn trước khi vào lớp tại quận Đống Đa. Ảnh: Trần Long
  •  Đoàn thanh niên của trường THCS Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách. Ảnh: Trần Thảo
  • Các em học sinh tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh hồ hởi khi được đi học trở lại.
  • Tiết học ngày đầu tiên đi học sau Tết Nguyên đán tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc. Ảnh: Hồng Thái
  • Tại trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), học sinh rất vui khi được quay trở lại trường học, gặp gỡ các bạn.
  •  Cô và trò lớp 2B trường Tiểu học Tiền Phong B huyện Mê Linh (lớp có ca nhiễm Covid-19 trong đợt dịch vừa qua) sáng 2/3.
  • Những nét chữ đầu tiên sau thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19.
  • Học sinh trường Tiểu học Tiền Phong A trong giờ học đầu tiên sau thời gian nghỉ do dịch.
  •  Học sinh lớp 8A6 trường THCS Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm trong giờ học Văn học. Ảnh: Trần Thảo
  • Học sinh khối THPT trên địa bàn huyện Mê Linh trong sáng 2/3.
  • Hoạt động đầu giờ tại Trường Mầm non Họa My, quận Thanh Xuân. Ảnh: Hồng Thái
  • Một giờ tập thể dục của học sinh trường Tiểu học Tiền Phong A, huyện Mê Linh.
  •  Học sinh trường THCS Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong tiết học thể dục. Ảnh: Trần Thảo
  • Học sinh trường THCS Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm trong giờ học Thể dục. Ảnh: Trần Thảo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ