Hà Nội ngày vắng vẻ nhất trong năm
Kinhtedothi - Trong một năm, có lẽ chỉ có ngày mùng 1 Tết, Hà Nội vắng vẻ và yên bình, trong lành hiếm thấy. Trên các tuyến phố chính lác đác vài người đi lại. Khu vực phố cổ thường ngày 7 giờ sáng đông đúc, ồn ào thì nay vắng tanh…
 |
 |
 |
Sáng mùng một Tết, đường phố Hà Nội vắng hoe, chỉ lác đác vài người qua lại. Khu vực quanh Hồ Gươm đêm qua còn đông nghẹt người giờ yên bình và trong lành hiếm có. |
 |
 |
 |
 |
Ngã tư phố Cầu Gỗ - Lò Sũ không người qua lại. |
 |
Phố Hàng Lược, Hàng Mã mới chiều qua còn ồn ào, nay đã yên bình. |
 |
 |
Phố Hàng Bông vắng tanh. |
 |
Phố vắng, nhiều gia đình ở khu phố cổ cho con ra chơi và chụp ảnh lưu niệm |
 |
Chợ Đồng Xuân, Hàng Da thường ngày tấp nập người mua, kẻ bán giờ không một bóng người. |
 |
 |
Phố Tràng Thi dài hun hút. |
 |
Du khách thả bộ trên những con phố cổ vắng vẻ ở Hà Nội |
 |
Phố Hàng Bồ với hàng dài ô tô không ngại ùn tắc đường. |
 |
 |
Hiếm khi người Hà Nội đi trên những ngõ phố vắng vẻ không xe qua lại. |
 |
Ga Hà Nội vắng vẻ. |
 |
Ngày đầu năm, người Việt có nét văn hóa đặc trưng đi lễ cầu may. Ảnh chụp tại cổng đình Phúc Khánh. |