Hà Nội: Nhịp sống thanh bình trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày nghỉ đầu tiên nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Hà Nội không có sự xáo trộn quá nhiều.

 Hôm nay (30/4), cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, ngay trong ngày nghỉ đầu tiên, nhịp sống Hà Nội không có sự thay đổi nhiều.
 Tuy nhiên, do được nới lỏng cách ly xã hội nên nhiều người dân đã lựa chọn lên hồ Gươm sáng sớm để đón ngày mới.
Nhiều trẻ em cũng đón ngày nghỉ đầu tiên bên cuốn truyện tranh ngay tại Hồ Gươm.
Tại các điểm di tích vẫn chưa được mở cửa, không đón khách.
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, 9h sáng 30/4/2020.
Khu vực Nhà hát Lớn cũng vắng bóng trong buổi sáng 30/4/2020.
Cũng giống như các tuyến đường khác, quá nửa buổi sáng ngày 30/4, các con phố mới trở nên nhộn nhịp lại.
Khu vực trước cửa Nhà thờ Lớn Hà Nội.
Tại đây, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn vẫn đến nhận gạo miễn phí.
Trong khi đó, nhiều bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ để lưu lại khoảnh khắc trong đời của mình.
 
Dòng người trên các tuyến phố chính ở Hà Nội tấp nập trở lại vào trưa 30/4. Ảnh chụp tại ngã tư Bà Triệu giao với Lý Thường Kiệt.
Trong khi đó, địa điểm thu hút nhất người dân tại Hà Nội trong buổi sáng sớm 30/4 là các hàng ăn, quán phở.
Bên cạnh đó không thể thiếu các quán cà phê thu hút đủ lứa tuổi.
 Quán cà phê trên cao tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục luôn đông khách, không còn chỗ trống.
Tại quán kem Tràng Tiền cũng không kém phần nhộn nhịp khiến đoạn đường này luôn ùn tắc.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần