Hà Nội: Phát hiện thi thể cô gái trẻ nổi trên sông Hồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi thể một cô gái trẻ được Công an quận Hoàng Mai phát hiện nổi trên sông Hồng. Nạn nhân sau đó đã được công an bàn giao cho gia đình.

Theo đó, chiều 26/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thông báo cho gia đình chị Ngô Thị Phương Anh (quê huyện Trực Ninh, Nam Định, là chị gái của chị N.) đến để nhận dạng và bàn giao thi thể của chị Ngô Thị N. (SN 1987, quê Nam Định đang làm việc ở Hà Nội) sau khi phát hiện thi thể nạn nhân trôi ở sông Hồng.

Trước đó, chị N. mất tích vào ngày 21/5, trong lúc đưa bạn trai ra sân bay Nội Bài bay đi TP Hồ Chí Minh. Thông tin từ chị Phương Anh cho biết: Qua việc nhận dạng và xem qua một số chi tiết, phía gia đình xác định thi thể chính là chị N.

Được biết, khoảng 22 giờ ngày 21/5, chị N. đi từ ngõ 167 Dương Quảng Hàm (Hà Nội) đưa bạn trai ra sân bay đi TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi phòng chị N. đã không quay trở về. Mặc dù, gia đình bạn bè người thân gọi liên tục nhưng chuông điện thoại chỉ rung trong hai ngày đầu và không bắt máy. Đến ngày thứ 3 thì điện thoại đã bị tắt.

Lo lắng có việc chẳng lành, gia đình cô gái mất tích đã trình báo với cơ quan công an. Thời điểm khi rời khỏi phòng, chị N. mang theo túi xách kẻ sọc, một điện thoại. Còn về người bạn trai của nạn nhân, theo chị Phương Anh cho biết, đó là một thanh niên tự giới thiệu là người TP Hồ Chí Minh có quan hệ qua lại với gia đình chị, có hứa hẹn cưới hỏi với N.. Tuy nhiên, cả gia đình và bản thân N. không biết thông tin gì về người thanh niên.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần