Hana Vũ niềm tự hào của người Việt ở Séc

Thiều Quang (Thủ đô Praha – Cộng hòa Séc)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cách đây vài tháng, khi đến dự chương trình tri ân khách hàng của một công ty được tổ chức tại Thủ đô Praha, trong nhiều tiết mục văn nghệ, tôi ấn tượng nhất với màn trình diễn võ thuật của Câu lạc bộ võ thuật Taekwondo WTF - Praha.

Ấn tượng bởi thành phần biểu diễn hôm đó có rất nhiều thanh thiếu niên là người Việt Nam. Trình độ biểu diễn của các võ sinh hoàn hảo và thiện nghệ đến mức tất cả những người có mặt đều đứng dậy dồn hết lên phía khán đài để được gần hơn, được ghi hình rõ hơn vào máy di động của mình những giây phút kỳ diệu do chính con cháu mình biểu diễn.

 Các thành viên Câu lạc bộ võ thuật Taekwondo WTF - Praha.

Với lối ra đòn nhanh, hiểm bằng tay, hay những cú đá liên hoàn chớp nhoáng nhưng đầy nội lực, Taekwondo đã cho thế giới biết đến một môn võ huyền thoại của đất nước Triều Tiên. Ngày 12/9/1992, hội Taekwondo chính thức được thành lập ở Cộng hòa Séc và sau đó một năm, tổ chức này gia nhập hội võ thuật Taekwondo trên toàn thế giới. Năm 1995 chính thức trở thành thành viên của các kỳ thi đấu Thế vận hội Olympic. Với khoảng 3.000 vận động viên đang luyện tập ở 31 câu lạc bộ trên nước Séc cũng đủ thấy sức lan tỏa của bộ môn này. Riêng Thủ đô Praha, chỉ tính ở quận 4 đã có hơn 20 võ sinh là người Việt đang theo học ở đủ các cấp độ đai, trong đó có một cô gái người Việt 22 tuổi đã đạt đến huyền đai cấp độ 4, từng chạm đến nhiều đỉnh cao ở đấu trường trong nước, châu Âu và thế giới bằng những tấm huy chương lấp lánh vinh quang.

Đó chính là Hana Vũ, cô gái nhỏ nhắn có gương mặt thanh tú ưa nhìn. Tôi không thể ngờ rằng, người đang ngồi nói chuyện với mình rất bình dị này lại là một võ sĩ hạng siêu, có thể đá gãy một tấm gỗ dày tới 20cm trong chớp mắt.

Bắt đầu tập Taekwondo khi mới 12 tuổi đang học lớp 5, bằng sự đam mê võ thuật và khổ luyện, cô gái này đã dần khẳng định vị trí của mình trong câu lạc bộ để trở thành vận động viên chính thức của đội tuyển quốc gia đi thi đấu trên các võ đài. Trong bảng thành tích của Hana Vũ, từ năm 2006 - 2016 không năm nào không có chiến thắng đoạt giải. 5 lần vô địch quốc gia và rất nhiều giải của châu Âu, thế giới mà cô gái này giành được. Ấn tượng nhất là năm 2011, khi còn khoác áo đội tuyển thiếu niên của Séc, cô đã mang về giải Nhất giải võ mở rộng của Hungary, giải Nhất võ mở rộng của Thủ đô Praha và giành chức vô địch quốc gia Séc.

10 năm kiên trì luyện tập, với bảng thành tích đáng nể, cô gái người Việt cùng với đồng đội của mình đã không chỉ nhân rộng tầm ảnh hưởng của môn Taekwondo trên đất Séc mà còn đưa cô vào đội tuyển biểu diễn môn phái này trên thế giới - nơi vốn chỉ dành cho những người đã luyện tập đạt đến sự tinh hoa, đẳng cấp. Dấu chân của Hana Vũ đã in trên võ đài các nước như Anh, Đức, Áo, Bỉ, Nam Tư, Hungary và nhiều nơi khác. Trong lần trả lời câu hỏi của một nhà báo nước ngoài về việc làm thế nào mà một cô gái nhỏ nhắn lại có những chiến thắng vang dội như thế trên các đấu trường? “Tất cả mọi sự bắt đầu đều không hề dễ dàng. Cuộc đời cần phải có những nỗ lực, kiên trì và sự đam mê, thiếu đi những yếu tố đó, thành công sẽ khó lòng đến với bạn” - cô gái, võ sư lúc đó mới 18 tuổi đã trả lời như vậy.

Với vốn tiếng Việt dồi dào chuẩn âm ngữ, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau vào một ngày cuối năm Bính Thân. Hana Vũ cho biết, thời gian này, cô dành cho bộ môn võ thuật hơi ít bởi đang theo học tại trường Đại học Lancaster University ở nước Anh. Riêng trường này, họ cho học 2 năm ở Anh, sau đó sẽ sang Pháp học 2 năm ở trường NEOMA Business rồi đi thực tập trong vòng 6 tháng mới về làm luận án tốt nghiệp. Công ty Amazon ở Luxembourg đã có lời mời cô đến thực tập tại phòng quản lý nhân lực. Họ đã biết đến thành tích học tập và mở rộng cửa đón cô, nữ sinh nước Việt bước vào thế giới kinh doanh của mình.

Khi tôi ngồi viết những dòng này, năm cũ đã qua đi và năm mới bắt đầu được vài ngày. Cảm xúc dâng trào khi nghĩ về thế hệ trẻ người Việt ngày nay đang sống xa quê. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ lĩnh vực nào, họ đã và đang âm thầm viết nên những bản tình ca bất hủ về tinh thần ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt.

Ngoài kia, tuyết đầu mùa đang rơi mỗi lúc thêm dày. Trong ánh vàng của đèn đường, những bông tuyết như ngàn cánh hoa đang nhởn nhơ bay, thắp lên ước vọng xuân trong lòng Hana Vũ. Ấy là sau khi đã tốt nghiệp đại học, ổn định việc làm, cô sẽ cùng với các huấn luyện viên người Séc mở thêm các trung tâm dạy Taekwondo tại Thủ đô Praha và các vùng lân cận. Mới biết, không chỉ có tình yêu với Taekwondo, Hana Vũ còn có tình yêu đặc biệt với đất nước này, nơi đã biến những điều không thể thành có thể với một người con gái mỏng manh như cô.

Xuân về, xin chúc cho cô gái diệu kỳ của chúng ta sẽ lại làm nên những điều kỳ diệu trên các võ đài. Xin gửi tới bạn đọc ánh hào quang từ tấm huy chương của Hana Vũ, để không chỉ thắp lên ngọn lửa sưởi ấm lòng khi Đông về, mà còn là động lực tiếp cho chúng ta sức mạnh trên con đường chinh phục chính mình khi cuộc đời còn quá nhiều thử thách.