Hành trình 10 tháng phá án: Kẻ buôn người đội lốt “đại gia”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vào vai công tử đẹp trai, phóng khoáng, tiền tiêu rủng rỉnh, Đào Văn Dương (SN 1986), HKTT tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chủ động làm quen, tán tỉnh những thiếu nữ nhẹ dạ,

KTĐT - Vào vai công tử đẹp trai, phóng khoáng, tiền tiêu rủng rỉnh, Đào Văn Dương (SN 1986), HKTT tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chủ động làm quen, tán tỉnh những thiếu nữ nhẹ dạ, làm thuê tại các quán bar, cà phê, bi-a… dụ dỗ, lừa bán họ sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Những con mồi nhẹ dạ

Đầu tháng 4-2010, trinh sát Đội Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12)-Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hà Nội, nhận được nguồn tin về 1 đối tượng nghi vấn tổ chức đưa phụ nữ từ Việt Nam bán sang các “động quỷ” ở Trung Quốc làm gái bán dâm. Nhân thân đối tượng nhanh chóng được xác định là Đào Văn Dương (SN 1986), HKTT tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Theo tài liệu công an địa phương cung cấp, Dương lâu nay đi làm cửu vạn ở bên kia biên giới. Gần đây, anh ta trở về Việt Nam và có những biểu hiện bất thường. Không công ăn việc làm ổn định, song Dương có vẻ rủng rỉnh tiền nong, mua sắm nhiều tài sản có giá trị. Bí mật lần theo dấu vết của đối tượng, trinh sát Đội 12 bước đầu xác định: từ đầu năm 2010 đến nay, lợi dụng mối quan hệ làm ăn ở Pò Chài, Trung Quốc, Dương đã tổ chức, hình thành đường dây mua bán phụ nữ làm gái bán dâm do chính hắn cầm đầu.

Điển hình như vụ Dương dụ dỗ, bán chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1987), HKTT tại Đông Hưng, Thái Bình. Theo tường trình của bị hại tại Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội: Khoảng tháng 2-2010, Xuân vào làm thuê cho 1 quán bar trên đường Trường Chinh, Hà Nội tình cờ quen với “dân chơi” tên Tuấn (tức Đào Văn Dương). Dương tự giới thiệu nhà ở Xa La, quận Hà Đông, hiện đang làm chủ 1 quán cà phê lớn ở Hà Nội, nhà có đại lý chuyên “đánh” buôn quần áo hàng hiệu từ Trung Quốc về Việt Nam. Với tài hoạt ngôn, cùng sự rủng rỉnh về tiền bạc, Dương nhanh chóng chiếm được cảm tình của Xuân. Ngày 30-3-2010, Dương điện thoại rủ Xuân đi Lạng Sơn, rồi sang Trung Quốc mua quần áo.

Tin tưởng, Xuân cùng Dương vượt biên bằng đường mòn sang thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Qua bên kia biên giới, Xuân mới biết mình bị bán cho chủ nhà chứa với giá 30.000 nhân dân tệ, khoảng gần 90 triệu đồng Việt Nam. May mắn, chỉ sau đó ít ngày, lợi dụng sự sơ hở của bọn mua bán người, Xuân bỏ trốn được về Việt Nam và tới cơ quan công an trình báo. Tài liệu cơ quan công an cho thấy, đến đầu tháng 2-2011, với thủ đoạn trên, Dương đã lừa bán ít nhất 7 thiếu nữ, tuổi từ 17 đến 23, vào các nhà chứa bên kia  biên giới.

Hành trình truy bắt kẻ buôn người

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Tần - Đội trưởng Đội 12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội: Ngay khi xác định lai lịch đối tượng, Đội 12 đã báo cáo, xin ý kiến đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, được xác lập chuyên án, tổ chức lực lượng truy bắt tên Dương. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng ban chuyên án, các mũi trinh sát Đội 12 nhanh chóng tỏa đi Hà Nam - quê đối tượng và khu vực Hà Đông - nhà người thân đối tượng. Tuy nhiên, việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn bởi hắn liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở.

Dương thường tá túc, trú ngụ mỗi nơi không quá 2-3 ngày, nên khi trinh sát đến nơi, hắn đã “cao chạy xa bay”. Trung tá Nguyễn Tiến Tần kể: Quá trình vây bắt Đào Văn Dương, trinh sát Đội 12 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã hơn 10 lần tổ chức lực lượng phục kích, bắt giữ đối tượng tại địa bàn tỉnh Hà Nam và quận Hà Đông - Hà Nội, song những lần đó đều không có kết quả. Mới đây, ngày 4-2 (tức 2 tháng Giêng năm Tân Mão), trinh sát nhận tin Dương nhiều khả năng về quê ăn tết nên đã tổ chức lực lượng vây bắt. Kiên trì mai phục, bủa vây nhà đối tượng suốt từ 8h ngày mùng 2 Tết, đến rạng sáng mùng 3… Tuy nhiên một lần nữa, các trinh sát lại ra về tay trắng.

Cho đến sáng 11-2, trinh sát Đội 12 tiếp tục nhận được tin, Dương đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bình Bộ, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (khu vực cách biên giới Việt Nam - Trung Quốc khoảng 7km). “Không giống như các lần nhận tin trước, linh tính mách bảo chúng tôi đối tượng hôm nay sẽ không thể chạy thoát” - một thành viên bán chuyên án nói. Vượt gần 300km đến huyện Tràng Định, trinh sát Đội 12 lập tức bủa vây khu vực đối tượng nghi vấn đang lấn trốn.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Đào Văn Dương khi hắn vừa xuất hiện ở nhà người yêu - sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội. Dương khai, anh ta vừa làm quen với cô sinh viên này. Lên nhà nữ sinh viên chơi với mục đích sẽ rủ cô ta sang biên giới Trung Quốc mua quần áo, rồi lừa bán vào ổ mại dâm. Khi chưa kịp thực hiện vụ “làm ăn” thứ 8, Dương đã bị trinh sát Đội Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em bắt giữ, dẫn giải về Hà Nội.     

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần