Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Hanoisme chung tay góp sức” với người bệnh

Kinhtedothi - 150 suất cơm và quà tặng trị giá 19.500.000 đồng đã được cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô cho các bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Nhiều phần quà đã đến với người bệnh. 

Tiếp nối hoạt động “Hanoisme chung tay góp sức”, ngày 3/1, tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội đã trao tặng 150 suất cơm, quà tặng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Viện.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên những hoàn cảnh kém may mắn đang phải điều trị tại bệnh viện. Chương trình lần này ngoài những suất cơm miễn phí Hiệp hội còn trao tặng 150 phần quà mỗi phần quà gồm 2 hộp bánh gạo Richy. Tổng giá trị quà tặng là 19.500.000 đồng.

Với những phần quà dù nhỏ nhưng sẽ giúp người bệnh thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội cho biết: “Nhân dịp năm mới 2020 Hiệp hội muốn chia sẻ những với những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, những suất cơm tuy giá trị không cao nhưng đó là tấm lòng của những người doanh nhân, doanh nghiệp".

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ