Hào khí chiến tranh chống giặc Tàu

Nguyễn Trung Hợi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bầu trời năm xưa đen xám một màu/Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Xứ Lạng/Những phố phường chìm trong tiếng súng/Máu anh hùng nhuộm đỏ cả đường biên...

Nhớ lại bốn mươi năm về trước
Việt Nam vừa thống nhất non sông
Bất ngờ phía Bắc quân xâm lược
Dọc đường biên mở cuộc tấn công

Không nói hết được mưu mô ngang ngược
Từ ngàn đời muốn thôn tính Việt Nam
Lịch sử ông cha ta giữ nước
Nhắc cháu con luôn cảnh giác đề phòng

Câu nói ngọt ngào Việt Nam - Trung Quốc
Tình anh em cùng uống nước sông Hồng
Đừng tin nữa hãy thấy điều mất được
Thất bại đất liền lại mưu cướp Biển Đông

Bốn mươi mùa Xuân biên cương đất nước
Từ Móng Cái đến Phong Thổ Lai Châu
Ngàn cây số là chiến hào lũy thép
Chiến thắng hào hùng, bao nỗi thương đau

Bầu trời năm xưa đen xám một màu
Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Xứ Lạng
Những phố phường chìm trong tiếng súng
Máu anh hùng nhuộm đỏ cả đường biên

Bốn mươi năm rồi không thể nào quên
Những linh hồn thức trong lòng đất
Tổ quốc ơi đừng bao giờ để mất
Đừng bao giờ tin kẻ cướp ấy bao giờ.

Ngày 17/2/2019

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần