Hè phố biến thành chợ nông sản

Nguyễn Quý Hoài, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hè phố Kiên Cương (đoạn giáp ranh giữa 2 phường Trung Văn và Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) gần đây biến thành một cái chợ nông sản tự phát.

 
Cả một đoạn vỉa hè dài trăm mét (phía bên phải từ hướng cầu vượt Mễ Trì sang phía phường Trung Văn) bị các tiểu thương bày bán đủ loại nông sản; từ dừa, dưa, rau, măng, thịt trâu bò, vịt trời. Cạnh đó là quán nước, rửa xe, cửa hàng bia hơi cũng tận dụng vỉa hè làm “sân nhà” để kinh doanh buôn bán… Điều đáng bàn là ngay cạnh phố Kiên Cương, chính quyền địa phương đã cho xây dựng một khu chợ dân sinh, phía cuối đường là trung tâm thương mại, nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn bám vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Thiết nghĩ, đã đến lúc chính quyền phường và ngành chức năng quận Nam Từ Liêm sớm ra tay, dẹp ngay chợ nông sản tự phát trên phố Kiên Cương, trả lại đường thông hè thoáng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần