“Hiệp sĩ” bắt kẻ lừa 3 chiếc xe máy của bạn quen trên mạng xã hội zalo

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi bị bắt đối tượng khai nhận đã lừa được 2 chiếc xe máy của 2 cô gái thông qua việc quen qua mạng xã hội zalo.

Ngày 29/8, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Tài (SN 1996, quê thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, Tài từng có tiền án cũng về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ở tù 9 tháng.
Đối tượng Nguyễn Văn Tài (không đội mũ bảo hiểm) bị các ''hiệp sĩ'' khống chế.
Trước đó, chị Trần Thị T.H (SN 1992, quê tỉnh Ninh Thuận, tạm trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) quen Tài qua mạng xã hội zalo. Sau nhiều lần đến nơi chị H., ở để chơi, đến ngày 24/8 Tài mượn xe máy hiệu Vision biển số 85H1-059.41 của chị H., với lý do đi đón bạn rồi bỏ trốn và tắt ĐTDĐ.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ chị H., các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải Phạm Tấn Thanh, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàn Nam, Hoàng Viết Tâm, Phan Văn Tú và Hứa Thanh Tùng tổ chức truy tìm. Đến sang 28/8, trong lúc tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa, các “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng như chị H., miêu tả đang điều khiển xe máy Future, biển số 52U5-7310. Tuy nhiên đội “hiệp sĩ” vẫn chưa bắt vì nhận định có khả năng đối tượng đang trên đường đi bán xe. Sau nhiều giờ theo dõi, đến trưa cùng ngày, khi đối tượng đang chờ người ở công viên Lê Thị Riêng (phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh) thì các “hiệp sĩ” xuất hiện mời đối tượng về công an.
Trên đường đi đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tài, thừa nhận đã bán chiếc xe Vision của chị H. Chiếc xe Future, biển số 52U5-7310 đang sử dụng cũng lừa của chị Lê Hoàng B.N (SN 1993, tạm trú quận 10), đang đem đi bán thì bị phát hiện. Còn trước đó nữa lừa được chiếc xe khác của 1 cô gái thông qua việc quen qua mạng xã hội zalo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần