“Hiệp sĩ” lại bắt nóng kẻ trộm xe

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên tục bị các đối tượng chống trả, nhưng cuối cùng các “hiệp sĩ” cũng ép ngã xe tên trộm rồi khống chế giao công an.

Ngày 29/8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ đối tượng Cao Hoài Ân (SN 1990, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để tiếp điều tra, truy bắt đồng bọn tên này.
Đối tượng Cao Hoài Ân (áo thun đen, kẻ đá nóng xe anh Vinh) bị các ''hiệp sĩ'' khống chế.
Trước đó vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 28/8, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương, gồm các anh: Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hóa, Phan Văn Tú và Trần Phước Lộc đang đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), được anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1991, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) báo tin vừa bị mất trộm chiếc xe Exciter150 màu đen, biển số 61N1 – 081.19 ở xã Hòa Lợi (TX. Bến Cát).
Lập tức các “hiệp sĩ” lên đường truy tìm. Đến 20 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện chiếc xe như anh Vinh miêu tả đang được Ân điều khiển với tốc độ cao trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một), nên nhóm “hiệp sĩ” tăng tốc truy đuổi.
 Chiếc xe máy của nạn nhân Vinh.
Suốt quá trình truy bắt, các “hiệp sĩ” liên tục bị 2 đối tượng khác cản địa hòng cho đối tượng Ân thoát thân. Tuy nhiên khi vừa đến vòng xoay Mỹ Phước - Tân vạn (P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một), các “hiệp sĩ” tăng tốc ép ngã xe và bắt gọn Ân giao cho công an.
Tại cơ quan công an, bước đầu Ân khai chính là người dùng đoản bẻ khóa chiếc xe của anh Vinh, còn 2 đối tượng cản địa chạy thoát là đồng bọn Ân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần