“Hiệp sĩ” lập nick giả mỹ nhân trên mạng để tóm kẻ lừa tài sản của phụ nữ

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoán biết đối tượng sẽ kết bạn và tiếp tục lừa phụ nữ thông qua mạng xã hội. Các “hiệp sĩ” đã tạo nick giả với hình ảnh của người đẹp và tóm gọn kẻ lừa đảo.

Đối tượng Châu Văn Út bị nhóm 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bắt giao công an xử lý vào sáng 3/5.

Sáng 3/5, Công an phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), đã tiếp nhận đối tượng Châu Văn Út (SN 1979, quê TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) từ nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải để lập hồ sơ ban đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 16/4, chị Võ Thị Huệ (SN 1970, quê tỉnh An Giang, tạm trú tỉnh Bình Phước) đến nhờ nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải tìm giúp đối tượng lừa xe của chị Huệ. Theo thông tin từ nạn nhân, giữa chị Huệ và Út quen nhau trên mạng xã hội Zalo.
Sau đó, Út liên hệ chở chị Huệ đi chơi, ghé một siêu thị ở phường 3 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) rồi lừa lấy chiếc xe máy hiệu Airblade, biển số 67D1 - 348.13, màu vàng đồng, 1 chiếc nhẫn và đôi bông tai, 2 triệu đồng cùng giấy tờ xe của chị Huệ.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ chị Huệ, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải suy đoán kẻ lừa đảo chỉ làm quen với phụ nữ qua mạng xã hội, nên anh Hải đã cùng đồng đội tạo 1 nick ảo có tên "Hồng Nhung" với hình ảnh của người đẹp để làm quen Út.
Qua nhiều lần trò chuyện, sáng 3/5, Út hẹn "Hồng Nhung" đi chơi. Biết cá đã cắn câu, nick "Hồng Nhung" mời Út về TP Thủ Dầu Một để chở đi chơi. Trước khi đi, Út còn dặn "Hồng Nhung" nhớ đem thêm 1 cái nón bảo hiểm.
Lúc 10 giờ sáng cùng ngày, khi Út xuất hiện ở bến xe Bình Dương (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một), chị Huệ xác nhận đúng đối tượng đã lừa chị, nên "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Trần Thanh Trà, Nguyễn Minh Hiền và Nguyễn Thiện Tứ mời Út về công an phường làm việc. Bước đầu Út thừa nhận đã lừa lấy tài sản của chị Huệ và từng có 1 tiền án.