“Hiệp sĩ” nhận tin buổi sáng, đến chiều bắt được kẻ lừa lấy xe

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận được cầu cứu của nạn nhân, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội tổ chức truy tìm. Đến chiều cùng ngày, bắt được kẻ lừa xe.

 Đối tượng Duy (trong vòng tròn) bị ''Hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội khống chế, giao cho công an vào chiều 21/5.
Chiều 21/5, Công an phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), vẫn đang lấy lời khai đối tượng Trần Khang Bảo Duy (tức Tuấn “nhóc”, SN 1993, quê tỉnh Bến Tre) để lập hồ sơ ban đầu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, anh Nguyễn Nhật Linh (SN 1985, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) có quen biết Duy. Sau đó, Duy mời Linh về xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) chơi lễ và lừa lấy chiếc xe máy hiệu Exciter 135, màu xanh trắng, biển số 55Y6 - 4570 của anh Linh. Khi biết bị lừa, anh Linh đến Công an xã Tân Tập trình báo vào ngày 28/4, tuy nhiên vẫn không thể tìm được.
Do đó vào sáng 21/5, anh Linh tìm đến cầu cứu nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Sau khi tiếp nhận các thông tin từ nạn nhân, nhóm “Hiệp sĩ” sử dụng mạng xã hội Zalo để truy tìm, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi định vị được Duy đang ở khu vực bến xe Bình Dương.
Ngay lập tức các “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Trà, Nguyễn Thiên Phúc lên đường tới địa điểm đã định vị, phát hiện, khống chế Duy và gọi điện cho công an tới đưa về trụ sở.
Tại Công an phường Chánh Nghĩa, bước đầu Duy thừa nhận đã lừa lấy chiếc xe của anh Linh rồi bán 10 triệu đồng tại một điểm ở TP Hồ Chí Minh.