“Hiệp sĩ” tóm gọn gã đàn ông lừa xe máy của người tình

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua những lần nghỉ ở khách sạn, đối tượng quen chị tạp vụ phòng. Khi biết người tình nghỉ việc, đối tượng giả vờ chở ra quán ngồi uống nước, rồi mượn xe máy và bỏ trốn.

 Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (trong vòng tròn) bị ''Hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội bắt giao công an vào chiều 1/6.
Chiều 1/6, Công an phường Vĩnh Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1972, hộ khẩu thường trú ở phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Hiện đang sống lang thang và có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”) từ nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và vẫn đang lấy lời khai Hiếu.
Trước đó, do có thời gian thường lấy phòng khách sạn làm nhà, Hiếu quen chị L.T.K. Loan (SN 1978, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh), làm tạp vụ trong khách sạn, rồi sống chung với chị này được một thời gian.
Ngày 24/5, khi biết chị Loan nghỉ việc, Hiếu mời chị ra quán nước nói chuyện và giả vờ mượn xe máy hiệu wave, màu đen bạc, biển số 59G2 - 787.04 của chị Loan để đi đăng ký chạy xe công nghệ. Tin lời, chị Loan đưa người tình chiếc xe và gã này bỏ trốn luôn. Sau đó, chị Loan có trình báo Công an phường Tân Chánh Hiệp (quận 12).
Đến 9 giờ sáng 1/6, chị Loan tìm đến nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để cầu cứu. Sau khi đã nắm hết các thông, nhóm “Hiệp sĩ” hướng dẫn chị Loan dụ đối tượng ra, lúc này Hiếu bảo phải đưa 5 triệu đồng mới trả xe. Do đó, chị Loan mời đối tượng Hiếu về Bình Dương để nhận tiền.
Tuy nhiên, Hiếu rất ranh ma, liên tục thay đổi địa điểm, nên phải đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, khi phát hiện Hiếu đang lấp ló tại 1 tiệm rửa xe trong con hẻm ở phường Vĩnh Phú. Lập tức “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng anh Nguyễn Thiên Phúc nhào tới bắt được, đồng thời lấy lại xe của chị Loan và giao cho công an xử lý.