“Hiệp sĩ” tóm kẻ trộm nhờ hình ảnh từ camera

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trộm xe tại TP Hồ Chí Minh rồi sang Bình Dương lẩn trốn, nhưng vẫn bị các “hiệp sĩ” tóm gọn nhờ vào những hình ảnh của đối tượng đã bị camera an ninh ghi lại trước đó.

Ngày 10/9, Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận đối tượng Từ Phước Lộc (SN 1981, quê tỉnh Trà Vinh) từ Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cùng hồ sơ ban đầu để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp xe máy.
 Đối tượng Từ Phước Lộc (ngồi) bị ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội khống chế giao công an.
Trước đó, anh Trần Văn Lem có mua trả góp chiếc xe máy Yamaha Exciter 150 màu xanh, biển số 64H1-30.304. Đến ngày 9/8 bị trộm xe và anh Lem có báo Công An xã Tân An Hội (huyện Củ Chi). Do quá lâu nhưng chưa tìm thấy chiếc xe nên ngày 9/9, anh Lem sang tỉnh Bình Dương nhờ đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải truy tìm giúp.
Sau khi nhận được các hình ảnh đối tượng trộm được trích xuất từ camera an ninh, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thiên Phúc, Trần Hoàng Anh, Trần Thanh Trà, Lương Hồ Hải, Kiều Việt Xô và Nguyễn Anh Trực tổ chức truy. Đến chiều 9/9, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện Lộc tại một điểm ở khu phố Đông Ba (phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương) nên mời Lộc về Công an phường Bình Hòa. Tại đây Lộc thừa nhận đã trộm chiếc xe máy của anh Lem rồi đem cầm được 15 triệu đồng tại 1 tiệm cầm đồ ở TP Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần