Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng khiến 65 người chết ở Pakistan

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Pakistan cho biết, ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người bị ngất xỉu ngoài đường phố trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Pakistan với nền nhiệt tại thủ đô Karachi tăng lên đến 42 độ C trong 3 ngày ngày qua.

3 ngày qua, nắng nóng đã khiến 65 người chết tại TP Karachi, miền nam Pakistan. Số người chết được dự báo sẽ còn tăng do nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao. Ngày 21/5 nhiệt độ đã chạm ngưỡng 44 độ C.

Đợt nắng nóng diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan và tình trạng mất điện trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo quan chức địa phương, số thương vong chủ yếu diễn ra ở các vùng dân cư nghèo của Karachi. Người dân lo ngại đợt nắng nóng năm nay có thể tương đương đợt nắng nóng năm 2015. Khi đó, các nhà xác và bệnh viện quá tải với ít nhất 1.300 người già và người ốm đau không qua được đợt nắng nóng.
Dưới đây là những hình ảnh do hãng tin Reuters của Anh ghi lại đợt nắng nóng khủng khiếp tại Pakistan trong những ngày gần đây:
Ngày 21/5, nhiệt độ tại TP Karachi lên tới 45 độ C, so với nền nhiệt trung bình của tháng 5 là 35 độ C.
Cậu bé tận hưởng làn nước mát giữa thời tiết nắng nóng khủng khiếp tại TP Karachi.
Đợt nắng nóng đã làm ít nhất 65 người chết tại Karachi trong 3 ngày qua.
Người dân TP Karachi, miền Nam Pakistan, chật vật chống chọi với đợt nắng nóng kinh hoàng từ đầu tuần.
Một hành khách phải đổ nước vào mặt khi ngồi trên tàu ở Karachi.
Người dân TP Karachi tìm nhiều giải pháp để chống chọi với đợt nắng nóng kinh hoàng.

Nếu tình trạng nắng nóng còn tiếp diễn, số người chết có thể tiếp tục tăng.
Nhân viên y tế tìm cách để giảm nhiệt trong đợt nắng nóng này.
Người dân Karachi tận hưởng làn nước mát trong đợt chống chọi với nhiệt độ cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần