HLV Wenger: Chúng tôi cần trợ giúp của thần may mắn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Arsenal đã không tránh được lần thứ 5 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8. Buồn bã với kết quả chung cuộc, HLV người Pháp nói trong vị mặn: "Bóng đá không phải là câu chuyện cổ tích. Có chăng là chúng tôi cần trợ giúp của thần may mắn để làm sao vượt qua cửa ải Monaco. Mặc dù biết trước có đến 98% nguy cơ bị loại, nhưng hôm nay, đội đã chơi tốt, đã chiến đấu, tuy rằng không phải tất cả đều sung sức do ảnh hưởng từ trận đấu hôm cuối tuần".

Kinhtedothi - Arsenal đã không tránh được lần thứ 5 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8. Buồn bã với kết quả chung cuộc, HLV người Pháp nói trong vị mặn: "Bóng đá không phải là câu chuyện cổ tích. Có chăng là chúng tôi cần trợ giúp của thần may mắn để làm sao vượt qua cửa ải Monaco. Mặc dù biết trước có đến 98% nguy cơ bị loại, nhưng hôm nay, đội đã chơi tốt, đã chiến đấu, tuy rằng không phải tất cả đều sung sức do ảnh hưởng từ trận đấu hôm cuối tuần".

 
HLV Wenger: Chúng tôi cần trợ giúp của thần may mắn - Ảnh 1
Ông thừa nhận: "Chúng tôi đã phải trả giá vì kết quả lượt đi, khi mà đã không tạo ra được trận đấu như mình mong muốn". 
Và người ta không thể không chú ý phát biểu của vị "giáo sư" khi nói về thành tích đáng buồn trên: "Thật khó để so sánh với các năm trước, vì chúng tôi đã đụng độ với những Bayern và Barca. Chúng tôi rất thất vọng vì kết quả tối nay, nhưng nhìn chung, chúng tôi vẫn cho thấy rất nhiều mặt tích cực. Trận đấu này đi theo đúng những gì chúng tôi làm gần đây".

Ozil bị "kết tội" khiến Arsenal bị loại bẽ bàng

Cụ thể, tiền vệ người Đức đã thản nhiên đổi áo với Geoffrey Kondogbia bên phía chủ nhà trong lúc bước ra khỏi sân. Không cần chờ đến khi có kết quả cuối cùng, có fan đã "kết tội" ngay sau đó: "Nếu Arsenal không giành được quyết đi tiếp, đích thị vì hành động đội áo của anh ấy".
Với không ít người, hành động của Ozil được xem là mang đến điềm rủi cho Arsenal. Và thực tế lại xảy ra đúng như họ lo ngại. Số người chỉ trích Ozil vì thế cũng gia tăng.