Hoa bưởi ngát hương khắp phố phường Hà Nội

Bài và ảnh: Hồng Hạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ giữa tháng 2, những chùm hoa bưởi đã theo chân người bán hàng rong lang thang khắp phố phường Hà Nội khiến bao người bối rối.

 Thông thường, phải đến tháng 3 hoa bưởi mới nở rộ và được thương lái bán nhiều.
 Tuy nhiên, tiết trời ấm áp năm nay đã giúp hoa bưởi đến sớm trên phố phường Hà Nội.

 Những người bán hàng cho biết, hoa đem bán được cắt hoa từ những cây dùng để chiết cành. 
 Mỗi chùm khoảng hơn chục bông.
 Hoa bưởi trắng muốt với những cánh hoa uốn cong quanh đài, phô toàn bộ nhụy vàng. 
 Hương thơm không gay gắt, không quá nồng mà thoang thoảng, dễ chịu. 
 Người bán hoa bưởi cho biết, khi nắng mai vừa ló rạng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên vòm lá cùng những giọt sương lành lạnh còn chưa kịp tan trên cánh bưởi là thời điểm lý tưởng nhất để cắt hoa. 
  Hoa bưởi giản dị, mộc mạc nhưng hương thì nổi trội, chưa thấy hoa nhưng đã có thể cảm nhận được mùi thơm thanh khiết.

 Không ít người qua đường bất giác phải ngân lên câu hát: “Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu…”. 

 Chính cái “hương thầm” đó đã tạo nên sức hút đặc biệt, quyến rũ các chị, các mẹ dừng chân mua bằng được một chùm hoa.
 Họ mua hoa bưởi để dâng lên bàn thờ tổ tiên, tặng người thân, thả vào bát nước làm thơm phòng khách, trên bàn làm việc, ướp sắn dây hay nấu chè…
 Hoa bưởi được bán theo cân, mức giá từ 200-300 nghìn đồng 1kg. 
 Những chùm hoa bưởi được bó theo cuống, lá, hoa và nụ có giá từ 20 – 30 nghìn đồng/lạng. Riêng bông hoa đã rụng khỏi cành thì rẻ hơn với giá chỉ 10 – 15 nghìn đồng/lạng.

Một người bán hoa bưởi trên đường Giảng Võ cho hay, những ngày nắng đẹp vừa qua, mỗi ngày chị bán được khoảng 15kg.

 Mặc dù năm nào hoa bưởi cũng được giá cao, nhưng mùa hoa chỉ kéo dài khoảng từ 1 đến 3 tuần. Chừng 1 tuần nữa là hết mùa hoa.