Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi

Ngân Giang - Ảnh: Hồng Đức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh luôn có lịch trình dày đặc với những chuyến đi thiện nguyện.

Trong 2 ngày 10 & 11/9 vừa qua, người đẹp nhận được lời mời của chương trình Svietnam - VTV1 tham dự ghi hình và quảng bá du lịch cho thị trấn trong mây - Sapa.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi - Ảnh 1
Hoa hậu Mỹ Linh cho biết, đây là lần đầu tiên cô tới Sapa và mặc dù đã tìm hiểu về Sapa qua nhiều nguồn thông tin những đứng trước những cảnh đẹp của vùng đất này, cô vẫn không khởi ngỡ ngàng. Sapa ẩn hiện trong không gian kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên núi non hùng vĩ. Cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi khám phá và trải nghiệm cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sapa.

Ngày đầu ghi hình, Mỹ Linh được đoàn hướng dẫn tới Cánh đồng lúa chín ở bản Cát Cát. Thời điểm này, khắp những quả đồi rộ màu vàng óng và thoảng hương lúa chín.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi - Ảnh 2
Buổi tối, đoàn đốt lửa trại và giao lưu văn hóa với người bản xứ. Mỹ Linh không ngại ngần mà hòa mình vào không khí sôi nổi, tham gia múa hát chung vui với mọi người.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi - Ảnh 3
Ngày hôm sau, Linh cùng đoàn đi lên đỉnh Fansipan. Trên đường đi, những bản làng ẩn hiện trong sương đẹp như một bức tranh vẽ. Vì thời gian ghi hình gấp rút nên đoàn buộc phải sử dụng cáp treo để leo lên nốc nhà Đông Dương.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi - Ảnh 4
Tuy vậy, người đẹp cũng đã phải leo 600 bậc cầu thang để lên tới đỉnh núi. Tân hoa hậu chia sẻ cô đã hoàn thành ước mơ của mình là lên tới ngọn núi cao nhất Đông Dương và cắm ngọn cờ tổ quốc lên đỉnh núi. “Cảm giác rất vui và tự hào về cảnh quan của đất nước. Qua chuyến đi này, Linh muốn giới thiệu tới bạn bè quốc về một Việt Nam xinh tươi với thật nhiều địa danh du lịch đặc sắc”.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi - Ảnh 5
Bên cạnh đó người đẹp cũng chia sẻ vì gấp rút tham gia chương trình nên cô chưa có thời gian rèn luyện sức khỏe để có thể chinh phục Fansipan bằng đường bộ, do đó cô hy vọng trong thời gian tới có thể trở lại và “khuất phục” ngọn núi cao nhất Việt Nam trên chính những cung đường leo tuyệt đẹp này.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi - Ảnh 6
Trước đó, vì nhận lời mời của chương trình Svietnam khá đột xuất nên cô không có thời gian chuẩn bị áo ấm chuyên dụng. Do đó, khi lên tới đỉnh núi thì Linh đã run cầm cập vì lạnh, cô nói: “Lạnh hơn những gì em tưởng. Tuy nhiên em cảm thấy phấn khích vô cùng. Đây là chuyến đi mang nhiều kỷ niệm nhất của em”.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa thành cô gái miền núi - Ảnh 7
Sau khi đăng quang, Đỗ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm và yêu mến của công chúng bởi thành tích học tập cũng như vẻ đẹp dịu hiền, trong sáng. Người đẹp Hà thành hiện đang học năm 2 Đại học Ngoại thương, ngành Quản trị kinh doanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần