Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoảng hốt phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông ở Hải Dương

Kinhtedothi - Gần trưa ngày mùng 4 Tết, người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể nữ giới trôi trên sông Cẩm Giàng.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ giới.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019), người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi trên sông Cẩm Giàng, đoạn qua xã Ngọc Liên (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Ngay sau đó, người dân đã thông tin đến Công an huyện Cẩm Giàng. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân, phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ trên.
Tại hiện trường, nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,54m, độ tuổi từ 25 - 30, tóc ngắn chấm vai, màu đen; tai phải có sẹo khiếm khuyết (sẹo hở dạng vết đứt), 2 dái tai có lỗ khuyên. Thời điểm phát hiện vụ việc, nạn nhân không có áo ngoài, mặc quần dài màu xanh đen (kiểu quần thô).
Quá trình khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong khoảng 4 ngày trước. Đồng thời, không phát hiện dấu hiệu nạn nhân bị sát hại mà chết do đuối nước. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định nhân thân.
Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền xã Ngọc Liên mai táng theo quy định. Đồng thời, thông báo đến Công an các tỉnh, TP lân cận, các huyện, thị, TP trong tỉnh và các xã, thị trấn trong huyện để rà soát thông tin, truy tìm tung tích nạn nhân.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
"Chiến dịch Quang Trung": hồi sinh cuộc sống sau thiên tai

"Chiến dịch Quang Trung": hồi sinh cuộc sống sau thiên tai

09 Jan, 03:50 PM

Kinhtedothi - Sau những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, từ đổ nát và mất mát, nhiều mái nhà mới ở Quảng Ngãi đã kịp dựng lên trước thềm Tết Nguyên đán 2026. Những căn nhà không chỉ che mưa nắng, mà còn là điểm tựa để người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống, bám đất, bám làng.

Lữ đoàn 162 - “Lữ đoàn thép” hiện đại, tinh nhuệ, quyết thắng trong mọi tình huống

Lữ đoàn 162 - “Lữ đoàn thép” hiện đại, tinh nhuệ, quyết thắng trong mọi tình huống

09 Jan, 03:31 PM

Kinhtedothi - Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân, nhiều năm qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều mặt hoàn thành xuất sắc. Lữ đoàn trở thành một trong những lá cờ đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng của Vùng 4 cũng như của Quân chủng Hải quân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ