Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Hướng dương ngược nắng”: Khán giả đoán già đoán non về cái chết của Châu

Kinhtedothi – Theo hé lộ của preview tập 38 phim “Hướng dương ngược nắng” Châu được thông báo có khả năng đã nhảy cầu tự tử. Cùng với cảnh quay bà Cúc ôm ảnh 3 mẹ con, Kiên mặc đồ đen mang theo hoa trắng, rồi cùng đó xuất hiện cảnh Châu ôm bà Cúc; khiến khán giả đang tranh cãi về cái chết của Châu.

 Những bất hạnh bủa vây lấy cô, nên nhiều người tin rằng biên kịch sẽ để vai diễn này kết thúc bằng một cái chết

“Hướng dương ngược nắng” tập 38 (tập 8 phần 2) hé lộ cảnh sau khi uống rượu say, bị kích động vì những hình ảnh Kiên hôn em gái cùng cha khác mẹ với mình, Châu không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào Kiên. Đi theo Châu để bảo vệ, nhận thấy cháu gái cả nhà họ Cao đã trong tình trạng say xỉn, Phúc ngăn cản nhưng Châu hét lên: “Anh lại vì cô em gái của tôi mà muốn giúp đỡ tôi à. Nhắn với cả nó, cút ra khỏi cuộc đời tôi”. Sau đó Châu lùi xe và lái đi trong điên loạn. Có vẻ như Phúc đã bám đuổi theo xe Châu.

 Và ở phân đoạn khác, ông Quân tìm đến nhà họ Cao báo tin, chỉ tìm thấy xe ô tô Châu bên cạnh chiếc xe máy của Phúc (người được phái bảo vệ Châu) ở trên cầu Tam Lang, cách nhà hơn 80km, xe hết sạch xăng. Bà Bạch Cúc dồn dập hỏi tôi quan tâm Châu đâu, thế nào rồi. Ông Quân lắc đầu đáp: “Người dân nói đêm qua ở đó có người nhảy xuống, có hô hoán nhưng không kịp”.

 Rất nhiều thông tin về cái chết vẫn là đồn đoán, ê kíp làm phim chưa lên tiếng xác nhận

Trong phim hé lộ hình ảnh bà Cúc xoa ảnh 3 mẹ con rồi ôm vào lòng mà khóc. Kiên cầm hoa cúc trắng, mặc đồ đen… càng khiến người ta tin rằng Châu sẽ thật sự chết ở phân cảnh này. Tuy nhiên, theo dõi trang cá nhân của Hồng Diễm vẫn thấy cô đang tiếp tục thực hiện các cảnh quay của phim nên khán giả cho rằng vai diễn này chưa kết thúc, Châu chưa thể chết mà cô và Phúc bỏ lên rừng để sống, đó là những tháng ngày bình yên nhất mà Châu có được. Hơn nữa, trong các phân cảnh mới được giới thiệu ở kết thúc phim còn có cảnh Châu ôm bà Bạch Cúc, có lẽ đây là cái ôm trở về.Với những tình tiết này còn khá mập mờ liệu Châu có nhảy cầu tự tử hay chỉ là dàn cảnh gây hiểu lầm để gỡ nút thắt. Bởi theo nhận xét của khán giả Hồng Minh: “Cuộc đời Châu còn khổ hơn cả đời Khuê (trong phim Hoa hồng trên ngực trái – vai diễn cũng do diễn viên Hồng Diễm đảm nhiệm)”. Là cháu gái cả nhà họ Cao, Châu không có quyền lựa chọn đam mê là làm nghề thiết kế thời trang, cô buộc phải trở về hỗ trợ gia đình phụ trách công tác tài chính của Cao Dược. Tình yêu cô gửi gắm cho Kiên nhưng rút cục cũng bị anh lợi dụng để làm con bài trả thù. Bị Vỹ cưỡng hiếp nhưng vì bàn cân thiệt hơn nhà họ Cao nên muốn kiện Vỹ mà Châu cũng chưa có được cái quyền để kiện.

 Quá nhiều khán giả dành lời khen cho Hồng Diễm ở vai diễn Minh Châu, nhưng một trong những điểm trừ của cô chính là ở các phân cảnh đóng phản diện.

Nội dung thật sự của phim ra sao, Châu chết hay chỉ là dàn cảnh còn là bí mật của ê kíp làm phim. Nhiều khán giả thương cho Châu và gợi ca cho diễn xuất của Hồng Diễm trong vai Châu lần này. NSND Lan Hương (Hương Bông) đã phải thốt lên: “Diễm diễn hay quá, đúng là tài năng”. Khán giả Nguyễn Thái Hải nhận xét cảnh diễn trong tập 37 phim của Hồng Diễm: “Đoạn đau khổ uống rượu một mình, diễn như không diễn. Quá đỉnh”. Có commnet cũng khá vui nhộn về Hồng Diễm khi đăng lại hình cô say xỉn trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” rồi nhận xét: “Chị này còn nát rượu anh ơi”.

Nhiều khán giả dành lời khen hết lời cho vai diễn của Hồng Diễm nhưng cũng phải thấy 1 điểm trừ của cô đó là đóng 1 vai có hận thù, có oán trách, có nổi loạn nhưng những phân cảnh đó Diễm diễn chưa tròn vai. Dù có cố hét, có tỏ thái độ với Vỹ thì giọng nói của Diễm không đủ thuyết phục về sự ghê gớm hay thù hận. Khán giả Hà Nguyễn đã nhận xét: “Nổi giận đâu phải là hú to, gào thế đâu phải là la toáng…” là câu nói đúng cho sự chưa thành công này của Diễm.

“Hướng dương ngược nắng” tập 38 (tập 8 phần 2) sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 hôm nay (ngày 9/3) trên kênh VTV3.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật

Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật

26 Dec, 05:01 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với TS.NSƯT Tân Nhàn đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Tân Nhàn mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đối với đời sống đào tạo và nghiên cứu âm nhạc nước nhà.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam định hình giai đoạn mới

Công nghiệp văn hóa Việt Nam định hình giai đoạn mới

26 Dec, 04:52 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 6,5–7,5% GDP, với các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, game, biểu diễn và du lịch văn hóa. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo.

Á hậu Nguyễn Phương Thảo: Nhan sắc thực sự tỏa sáng khi đi cùng đam mê và kỷ luật

Á hậu Nguyễn Phương Thảo: Nhan sắc thực sự tỏa sáng khi đi cùng đam mê và kỷ luật

25 Dec, 08:31 PM

Kinhtedothi - Sở hữu gương mặt hài hòa, phong cách gợi cảm, tinh tế, Nguyễn Phương Thảo mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: tự tin, bản lĩnh và luôn hướng tới sự hoàn mỹ. Danh hiệu Á hậu là dấu mốc quan trọng, nhưng với cô, đó sẽ mãi là “điểm tựa” để tiếp tục theo đuổi đam mê, trong đó sẽ dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc điện tử…

Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp

Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp

25 Dec, 05:01 PM

Kinhtedothi - Ngay trong ngày khai máy, câu nói của Dương Tử: “Nhân danh Đổng Trúc Quân, hẹn gặp trong mùa hoa ngọc lan nở” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy sự chờ đợi hiếm thấy. Nhưng thứ thực sự khiến công chúng chú ý không phải là lời tuyên bố đầy thi vị ấy, mà là cách Dương Tử bước vào vai diễn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ