Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kasim Hoàng Vũ rút khỏi cuộc thi vì “lép vế”

Kinhtedothi - Không so sánh về giọng hát, nếu xét yếu tố ngoại hình và số lượng fan hâm mộ thì Kasim Hoàng Vũ có phần “lép vế” hơn so với 3 ca sĩ nam còn lại của "Chinh phục đỉnh cao".
Trong liveshow 2 chương trình “Chinh phục đỉnh cao” với chủ đề bán cổ điển đã diễn ra. Chàng Kasim Hoàng Vũ với chất giọng mạnh mẽ cùng với chất liệu âm nhạc rock có sẵn, anh đã làm nóng cả khán phòng khi thể hiện trọn vẹn ca khúc “O sole mio”.

Kasim Hoàng Vũ đã hát opera bằng chính chất rock riêng của mình không thể lẫn với bất cứ giọng ca nào khác và phần biểu diễn của anh đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

So với liveshow 1 thì liveshow 2 Kasim Hoàng Vũ đã tiến bộ rất nhiều từ cách chọn bài cho đến cách xử lý bài. Anh đã nhận được lời khen và số điểm cũng tương đối cao từ phía các vị giám khảo. Tuy vậy, sau khi hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, khi được Jennifer Phạm hỏi về cảm xúc khi bước lên sân khấu thì anh đã chia sẻ rằng: “Tôi hát vì có thể đây là lần cuối cùng tôi hát trên sân khấu này.”
Liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến việc mập mờ hé lộ chuyện “đứt gánh giữa đường” của chàng rocker đầy cá tính? Khi được hỏi về vấn đề này, anh chia sẻ rằng: “Thực ra hôm biểu diễn liveshow 2 tôi rất căng thẳng và rất buồn. Tôi bị áp lực từ nhiều phía vì trong một tuần tôi phải học thuộc lời và học cách hát…Tôi nghĩ ban giám khảo nên hiểu và thông cảm cho chúng tôi chứ không nên quá khắt khe. Tôi thấy ca sĩ Ngọc Tuyền “đóng vai ác” khi ngồi ở vị trí cầm cân nảy mực. Điểm số trong liveshow 2 vừa rồi chị ấy quá siết tay, tôi nghĩ chị ấy nên “thoáng” hơn để tạo tâm lý thoải mái không chỉ cho tôi mà còn cho những ca sĩ khác tham gia cuộc thi này. Tính tôi khá thẳng nên tôi luôn nói rõ quan điểm của mình.”

8 ca sĩ tham gia chương trình là 8 phong cách khác nhau, 8 màu  sắc trình diễn khác nhau. Ngay từ đầu đến với  thử thách đối mặt với thể loại âm nhạc opera là nghị lực rất lớn của các ca sĩ. Bởi lẽ không phải ai cũng dám mạo hiểm với thể loại âm nhạc đỉnh cao này. Cuộc thi đã đi được những bước đầu tiên và mỗi người trong số họ ai cũng quyết tâm đi đến cùng và vượt qua mọi khó khăn để đưa dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tiếng yêu này, anh dịch được không: Bộ phim "đậm mùi tiền" thử thách trái tim khán giả

Tiếng yêu này, anh dịch được không: Bộ phim "đậm mùi tiền" thử thách trái tim khán giả

17 Jan, 05:28 PM

Kinhtedothi - Ra mắt vào đầu năm 2026, "Tiếng yêu này anh dịch được không?" (tựa tiếng Anh: Can this love be translated?) lập tức trở thành tâm điểm của màn ảnh nhỏ châu Á. Không chỉ là “bữa tiệc thị giác” được đầu tư đậm tay, bộ phim còn khiến khán giả tò mò bởi một câu hỏi tưởng như đơn giản mà đầy ám ảnh: liệu tình yêu, thứ ngôn ngữ mong manh nhất, có thể được phiên dịch trọn vẹn như lời nói?

Tóc Tiên và Hoàng Touliver ly hôn: Khép lại bằng sự văn minh và tôn trọng

Tóc Tiên và Hoàng Touliver ly hôn: Khép lại bằng sự văn minh và tôn trọng

17 Jan, 05:04 PM

Kinhtedothi - Sau nhiều tháng vướng tin đồn rạn nứt, ngày 17/1, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận đã ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Touliver, khép lại hành trình 10 năm yêu và kết hôn. Không ồn ào hay tranh cãi, cặp đôi chọn cách nói lời chia tay bằng sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, để lại nhiều dư âm lặng lẽ trong lòng công chúng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ