Khi tuổi teen “nhúng chàm”

Nguyễn Xuân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là thế hệ đầu 10X, khi tương lai chưa kịp bừng sáng thì Nguyễn Văn Chiến (SN 2000, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuấn (SN 2000, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã "nhúng chàm".

Từ ý nghĩ bị bạn gái phản bội, Chiến uất ức, rủ người bạn thân bắt cô người yêu phải trả giá và một kết cục đắng chát đã xảy đến với cả 3 người…
“Sự cố” đầy nghi ngờ
Cuối tháng 2/2016, người đàn ông trung niên mang khuôn mặt trĩu nặng tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA huyện Đông Anh trình báo về sự việc đau lòng của gia đình mình. Đó là vào 13 giờ ngày 28/2, cháu gái ông là Nguyễn Thị Thu (SN 1999) xin phép mẹ cho đi chơi cùng nhóm bạn, vài giờ sau gia đình nhận được tin dữ: “Thu bị ngã từ tầng 2 nhà bạn xuống đất”. Nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long (Đông Anh) về Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng rất nguy kịch. Câu hỏi được gia đình Thu đặt ra là: Tầng 2 có lan can, tại sao Thu lại bị ngã? Hơn nữa, Thu không có biểu hiện buồn chán nên không có lý do để tìm đến cái chết…

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn.

Nhận được thông tin về vụ việc, CA huyện Đông Anh đã cử lực lượng vào cuộc xác minh. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, các điều tra viên được biết, chiều hôm trước có hai nam thanh niên đưa nạn nhân vào cấp cứu rồi vội vã bỏ đi. Bệnh viện không có thông tin về hai người thanh niên này và tình huống tai nạn của nạn nhân ra sao. Tiếp tục rà soát thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng xác định hiện trường khiến nạn nhân Thu bị thương là tại nhà Nguyễn Đức Tuấn, trú tại thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Hàng xóm của gia đình Tuấn cho hay, chiều ngày 28/2, họ nghe tiếng “bộp” rất mạnh kéo theo đó là tiếng tri hô của một nhóm thanh niên trẻ. Một số người chạy sang thì thấy cảnh tượng một cô gái nằm bất động dưới nền sân gạch, bị chảy nhiều máu. Nhóm thanh niên trẻ ấy gồm: Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đức Tuấn cùng 2 cô gái đều ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ Tuấn đi vắng và Tuấn có rủ bạn bè đến nhà mình chơi.
Được triệu tập lên Cơ quan CA, các thanh niên trên đều khẳng định, trong nhóm chỉ Nguyễn Văn Chiến quen biết với nạn nhân. Cả nhóm tụ tập tại nhà Tuấn và Chiến đưa cô đến chơi. Theo những thanh niên đó thì cô gái tên Thu đã tự tử. Cách nói và lối suy nghĩ của nhóm nam nữ thanh niên rất trẻ con, ngập ngừng, rụt rè, không đồng nhất khiến những cán bộ trực tiếp tham gia điều tra vụ án thấy trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, từ những dấu vết để lại tại khu vực lan can, nơi nạn nhân Thu ngã xuống cùng nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng, nhân chứng. Lực lượng chức năng có đủ căn cứ khẳng định nạn nhân không phải tự tử mà do bị đẩy ngã xuống đất.
5 ngày sau khi xảy ra vụ việc, dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Thu đã tử vong tại bệnh viện. Sự ra đi quá đường đột và đầy bí ẩn của cô gái ở tuổi đời còn quá trẻ khiến người nhà nạn nhân rất đau xót. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não và chấn thương cột sống cổ. Hình ảnh chụp CT đầu và cổ của nạn nhân thể hiện có máu tụ dưới màng cứng, phù não nặng, phá bể đáy...
Lật tẩy tội ác
Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, các điều tra viên đã dần lật được âm mưu của những đối tượng, buộc chúng phải thừa nhận hành vi đã gây nên. Thủ phạm gây nên vụ án không ai khác là Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn. Biết khó có thể chối tội được, Nguyễn Văn Chiến đã cúi đầu khai nhận, giữa tháng 12/2015, qua mạng xã hội, Chiến quen biết với Thu. Sau vài lần chuyện trò trên Facebook, hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Mọi việc đang tốt đẹp thì giữa tháng 2/2016, trong một lần gặp nhau, Chiến cầm điện thoại bạn gái kiểm tra thì phát hiện Thu có nhắn một số tin tình cảm với người khác ngoài mình. Cho rằng Thu đang đùa giỡn tình cảm với mình, Chiến cay cú nghĩ cách “dạy cho Thu một bài học”. Chiều 28/2, nhân dịp Chiến cùng bạn bè đến nhà Tuấn chơi, Chiến đã nhờ Tuấn giúp mình thực hiện âm mưu đang ủ trong lòng.
Theo đúng kế hoạch, khi lấy cớ rủ được Thu lên tầng 2 nhà Tuấn, lợi dụng lúc Thu đứng cạnh lan can, Tuấn bất ngờ ôm ngang người, giữ hai tay Thu còn Chiến ôm chân bạn gái. Sau đó cả hai cùng nhấc bổng hất Thu qua lan can rơi xuống sân trước nhà Tuấn. Nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra và dư luận, sau khi cùng Tuấn gây án, Chiến hô to “Thu bị ngã” và cùng Tuấn lao xuống sân, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long cấp cứu. Khi được bác sỹ thông báo tình hình của Thu rất nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Chiến sử dụng điện thoại của Thu gọi báo tin cho gia đình nạn nhân biết. Sau đó, cùng Tuấn quay về gặp các bạn bàn cách đối phó với cơ quan điều tra bằng lời khai báo gian dối, đổ lỗi cho nạn nhân đã tự tử. Không những vậy, nhóm này còn dùng nước xóa vết máu dính tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Tuy vậy, dù đã che giấu hành vi của mình bằng mọi cách, tội ác của các đối tượng vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA huyện Đông Anh bóc gỡ, làm rõ, buộc chúng phải trả giá cho hành vi tội ác đã gây nên. Mới đây, vụ án gây xôn xao dư luận này đã được đưa ra xét xử. Sau quá trình thẩm vấn, xét hỏi, TAND TP Hà Nội đã tuyên Nguyễn Văn Chiến bản án 10 năm tù giam, Nguyễn Đức Tuấn 8 năm tù về tội “Giết người”. Ở tuổi 16, tương lai rộng mở của Tuấn và Chiến dường như khép lại bên trong song sắt...