Kinh hãi đối tượng chém mẹ tử vong, khống chế con trai 4 tuổi ở Hòa Bình

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Lương Sơn (Công an tỉnh Hòa Bình) đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra vào rạng sáng 22/10. Nghi phạm đã dùng dao chém người mẹ tử vong và khống chế con trai 4 tuổi làm con tin…

Thông tin từ Công an huyện Lương Sơn, nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Thương (SN 1982, ở xóm Bá Lam 1, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 22/10, đối tượng Thương mang đồ đạc trong gia đình ra đập phá.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Khi thấy Thương có biểu hiện bất thường, bà Nguyễn Thị H. (SN 1959) là mẹ của Thương đã can ngăn thì bị Thương cầm dao đuổi chém. Bị chém nhiều nhát khiến bà H. tử vong tại chỗ. Sau đó, Thương ném thi thể bà H. xuống giếng. Thương tiếp tục bế con trai khoảng 4 tuổi lên tầng 3 cố thủ.
Nhận được được tin báo, Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Cao Thắng khống chế, bắt giữ được đối tượng vào sáng cùng ngày. Giải cứu con tin an toàn.
Về vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn xác nhận nam thanh niên đã giết mẹ ném xuống giếng và khống chế con trai nhỏ khoảng 4 tuổi trên căn nhà cao tầng. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, công an đã giải cứu được con tin nam thanh niên đã bị khống chế.
Thông tin ban đầu, người dân địa phương cho biết, từ năm 2017, đối tượng Thương thi thoảng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, hay đập phá đồ đạc trong gia đình. Theo bà Đỗ Thị Tý (54 tuổi, Chi Hội trưởng hội phụ nữ xóm Bá Lam 1) cho hay: Thương là con nuôi của bà H. (nạn nhân). Mặc dù là con nuôi, nhưng từ nhỏ bà H. hết mực yêu thương đối với Thương.
“Khi trưởng thành, đến tuổi làm ăn, dựng vợ, bà H. cũng một tay lo liệu, rồi đi vay mượn tiền làm vốn cho con. Thương đã lập gia đình và có 3 người con (1 trai 2 gái). Trước đây, Thương bình thường nhưng 1-2 năm gần đây anh ta có biểu hiện bất thường về thần kinh, gia đình có đưa Thương đi chữa trị, mỗi lần đi mất khoảng 10 ngày mới về” - Bà Tý chia sẻ.
Có mặt tại hiện trường vụ việc, nhiều nhân chứng cho biết sau khi Thương bị công an bắt, thần thái anh ta đã thay đổi, không còn hung dữ bất thường như lúc khống chế con trai.
Trong cùng ngày, sau khi công an khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương. Hiện vụ án mạng đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần