Kỷ lục Việt Nam được trao cho tranh Mandala Phật Quan Âm bằng ngọc đá quý lớn nhất

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp “Pháp hội Đại Bi Quan Âm - Thần lực gia trì” tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên từ 16 - 18/3, Đức Gyalwang Drukpa cử hành đại lễ gia trì và khai mở Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn.

Tác phẩm chính thức được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tranh Mandala Phật Quan Âm bằng ngọc đá quý lớn nhất vào sáng 16/3, tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Trong các loại hình nghệ thuật Phật giáo Kim Cương thừa, vẽ tranh bằng cát màu đứng đầu về tính độc đáo và mức độ tinh xảo. Hàng triệu hạt cát được kỳ công sắp đặt vào một mặt phẳng trong thời gian nhiều ngày, tạo thành một đồ hình về tâm giác ngộ và cảnh giới giác ngộ. Chất liệu được sử dụng trong kiến lập Mandala là cát nhuộm màu được nghiền từ đá quý, bán quý, hoa, thảo dược và các loại hạt nhuộm màu.

Mandala thường chỉ được kiến lập trong các dịp Đại lễ Kim Cương thừa tại vùng Himalya và được hòa tan một vài ngày ngay sau khi Pháp hội kết thúc. Vì thế, trong khi tranh tượng Phật giáo được lưu truyền trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ, thì trước đây chỉ những ai có phúc duyên hy hữu đến dự các Đại lễ tại vùng Himalaya mới có cơ hội được chiêm bái Mandala cát. Nhờ sự thiền định kiến lập, điểm đạo, triệu thỉnh chư Phật Bản tôn an trụ trong Mandala, không gian Mandala trở thành cõi Tịnh độ của Phật, giúp những người có phúc duyên chiêm bái với tâm chí thành thuần khiết đón nhận đầy đủ gia trì của cõi Tịnh độ Phật Bản tôn. Người dân vùng Himalaya coi những dịp này là cơ hội hiếm có để “Giải thoát qua chiêm bái”.

Đầu tiên, thiết kế Mandala được vẽ trên nền bằng cách đo đạc và vẽ những đường nét kiến trúc bằng cách sử dụng thước kẻ, compa và bút mực hay phấn. Sau khi hoàn tất sơ đồ, trong những ngày tiếp theo, chư Tăng công phu đổ hàng triệu hạt ngọc và đá quý vào đúng vị trí tương ứng. Các Ngài đeo khẩu trang để tránh phả hơi thở vào Mandala đang được kiến lập. Mỗi vị tăng được cử tới một trong bốn cửa Mandala thẳng hàng với nhau qua các điểm, làm việc ởgóc phần tư đó cùng với nhóm của mình cho đến khi hoàn thiện. Những vị tăng hỗ trợ đổ đầy ngọc/bột đá quý vào những hình vẽ trong khi các vị tăng cao cấp hơn phụ trách việc hoàn thiện các chi tiết. Việc thêm bột màu hoặc bột đá quý luôn bắt đầu từ phần chính giữa nơi Phật Bản Tôn Quan Âm an trụ.

Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng quá trình tại tranh Mandala Phật Quan Âm:

Bức tranh Đại Mandala Ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn có đường kính lên tới 9m, kích cỡ đặc biệt lớn so với tác phẩm cùng loại thông thường, được dựng trên nền nhà trưng bày 287m2 và kiến lập miên mật trong thời gian 9 ngày tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên dưới bàn tay tài hoa của các bậc Cao Tăng Truyền thừa Drukpa.
Tác phẩm nghệ thuật này được chế tác từ 35 loại ngọc, đá quý và bán quý được nghiền nhỏ như ngọc bích, hồng ngọc, thạch anh, aven, lapis lazuli…
Các vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hoàn toàn tự nhiên, không qua xử lý hóa chất, không nhiễm ô… để có thể hấp thụ đầy đủ năng lượng gia trì. 
Với sự gia trì quán đỉnh điểm đạo sau đó, Đại Mandala mang tới ý nghĩa tâm linh và sự gia trì lớn laocho các Phật tử và đại chúng nhân dân tham dự Pháp hội (16 - 18/3).
Trước khi kiến lập Đại Mandala này, chư Ni Đại Bảo Tháp Tây Thiên cùng 20 bậc Cao Tăng đến từ vùng Ấn độ Himalaya cử hành khóa lễ Đại thành tựu Pháp (Drubchen), kết giới Đàn tràng, gia trì, triệu thỉnh Bản tôn Phật Quan Âm và năng lượng tích cực, trì tụng các chân ngôn linh thiêng cùng lễ nhạc Phật giáo trong lòng Đại Bảo Tháp và tại địa điểm kiến lập Mandala trong khuôn viên Đại Bảo Tháp. 
Đại Mandala được an vị tại cổng phía Nam của Đại Bảo Tháp, là phương của Đức Phật Bảo Sinh, chủ về Tăng ích.
Việc an vị Đại Mandala Phật Quan Âm Đại Bi theo hướng này có mục đích giúp Thần lực gia trì từ Mandala ban trải khắp tất cả vùng miền đất nước, đem lại an lạc, hạnh phúc cho mọi người. 
Trong quá trình kiến lập Mandala và trong suốt thời gian 3 ngày của Pháp hội Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ liên tục cử hành khóa lễ cầu nguyện triệu thỉnh Đức Phật Quan Âm giáng lâm vào trung tâm Mandala để ban gia trì. 
Nhờ năng lực cầu nguyện, thiền định của Đức Gyalwang Drukpa và chư Tăng Ni, Mandala trở thành cõi Tịnh độ của Đức Quan Âm, chứa đựng tinh túy giác ngộ của Ngài. 

Vì thế, các Phật tử tham dự Pháp hội, chiêm bái Đại Mandala với tâm chí thành thanh tịnh, nghe âm thanh nghi lễ và trì tụng từ Pháp hội… có thể đón nhận sự gia trì Đại Bi,tăng trưởng phẩm chất giác ngộ, tiêu tan những tai nạn, ám chướng, hiểm họa. 
Chư Tăng công phu đổ hàng triệu hạt ngọc và đá quý vào đúng vị trí tương ứng.
Mandala Đại Bi Quan Âm là một hình thức nghệ thuật Mật truyền siêu việt bắt nguồn từ Phật giáo Kim Cương thừa thời Ấn Độ cổ xưa, do chính Đức Phật Thích Ca truyền cho Tỳ Kheo Ni Liên Hoa. 
Chư Tăng công phu đổ hàng triệu hạt ngọc và đá quý vào đúng vị trí tương ứng
Các Ngài đeo khẩu trang để tránh phả hơi thở vào Mandala đang được kiến lập
 Chư Tăng công phu đổ hàng triệu hạt ngọc và đá quý vào đúng vị trí tương ứng
 Đây là Pháp bảo tràn đầy thần lực gia trì ''Giải thoát qua chiêm ngưỡng'', giúp người chiêm bái với tâm chí thành thuần khiết có thể chấm dứt khổ đau, tịnh trừ khó khăn, chướng ngại trong cuộc sống, viên mãn mọi sở nguyện và thành tựu giác ngộ.
Bức Mandala đường kính 9m, dựng trên nền sàn gỗ rộng 81m2 và được sáng tạo trong 9 ngày tại Bảo Tháp Tây Thiên. 20 cao tăng Truyền thừa Drukpa thực hiện trong nhiều tuần. Thông thường bức tranh chỉ trưng bày trong thời gian đại lễ, hết khóa lễ là hòa tan và hóa giải ra sông ra biển để thể hiện sự vô thường.