Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Kỹ năng sống] Mở rộng tấm lòng

Kinhtedothi - Sống vô cảm với gia đình, không quan tâm, không lo lắng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình đã trở thành một thói quen của nhiều người trẻ hiện nay.
Lúc đầu có thể chỉ là sự vô tư trẻ con, nhưng bởi không được hướng dẫn, sự vô tư đó sẽ trở thành tính vô tâm khi lớn lên. Họ trở thành những người rất ích kỷ, không biết rung động trước những nỗi đau của chính những người thân, từ vô cảm với gia đình, họ vô cảm với bạn bè và xã hội.
Thực tế cho thấy, khi nhìn thấy một vụ tai nạn xảy ra trên đường, một người cần giúp đỡ, không ít người chỉ biết đứng chỉ trỏ, mà không hề có một biểu hiện lo lắng, xót thương hay đứng ra giúp đỡ. Và hiện tượng này đang ngày càng nhiều.
 Ảnh minh họa.
Làm thế nào để trẻ bớt vô tâm, ích kỷ, biết nghĩ đến mọi người? Câu hỏi ấy đang được nhiều người thốt lên. Và câu trả lời nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày, bởi không thể khác, chính các gia đình phải "nhập cuộc" tích cực, giáo dục cảm xúc cho con ngay từ nhỏ. Không chỉ dạy trẻ nhận biết cảm xúc của người khác mà còn hướng dẫn trẻ hiểu nguồn gốc những cảm xúc đó, cũng như ảnh hưởng của cảm xúc đó đến mọi người để từ đó điều chỉnh cảm xúc, hành vi của mình
Một số bà mẹ cho biết, họ vẫn thường dạy con biết nói lời “cảm ơn” khi người khác giúp đỡ hay cho quà mình. Cụ thể hơn là hướng dẫn, khuyến khích trẻ tự tay làm những tấm thiệp, món quà nhỏ để tặng người thân, thầy cô, bạn bè vào các dịp lễ, sinh nhật. Và bằng những hành động cụ thể ngay chính trong mối quan hệ gia đình để làm gương cho trẻ. Đồng thời, khuyến khích trẻ bằng những lời khen ngợi, tặng thưởng cho trẻ mỗi khi trẻ thể hiện lòng biết ơn.
Cùng với đó, thường xuyên yêu cầu và tạo điều kiện cho con giúp đỡ những người xung quanh. Trong cuộc sống hiện đại, khi guồng quay vội vã của xã hội dễ khiến cho người ta hờ hững và thờ ơ với nhau hơn, giáo dục sự nhân ái, quan tâm cho trẻ càng trở thành chuyện quan trọng.
Bởi không có lòng nhân ái, biết nghĩ đến người khác như nghĩ cho mình sẽ không thể nảy sinh những điều tốt đẹp trong mỗi con người. Nếu bố mẹ là người biết đồng cảm với những người kém may mắn hơn mình, biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, tức là bạn đang làm gương cho con về cách sống tốt đẹp.
Bố mẹ cần biết khuyến khích trẻ làm theo mình, như hãy cho bé chia sẻ một phần tiền cho công việc từ thiện hoặc gom góp sách vở, quần áo, đồ chơi… cho các hoạt động từ thiện của trường, của lớp. Chỉ khi trẻ được tiếp xúc với các tình huống cụ thể, trẻ mới học được những điều rất cần thiết để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, học cách thích nghi với mọi người, học nhường nhịn, chia sẻ với bạn bè...
Chính những điều nhỏ nhặt này là cái nền đầu tiên để trẻ bớt nghĩ đến bản thân, mở rộng lòng ra cùng người khác. Những năm tháng đầu đời của bé là khoảng thời gian tốt nhất để bố mẹ bắt đầu vun xới lòng trắc ẩn, sự vị tha, xóa bỏ đi sự vô tâm cho trẻ, điều ấy sẽ tạo bước đệm để con phát triển toàn diện về nhân cách sau này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: ngư dân "xông biển" lấy lộc mùa Xuân mới

Hà Tĩnh: ngư dân "xông biển" lấy lộc mùa Xuân mới

21 Feb, 11:56 AM

Kinhtedothi - Sau những ngày vui Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đã nô nức vươn khơi "xông biển" lấy lộc. Với họ, chuyến đi biển đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa, cầu mong năm mới thuận buồm, xuôi gió, tôm cá đầy ắp khoang thuyền.

Sôi nổi khởi động máy đầu Xuân tại các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân

Sôi nổi khởi động máy đầu Xuân tại các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân

20 Feb, 01:34 PM

Kinhtedothi – Khởi động máy đầu Xuân là hoạt động thường niên của các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân, nhằm kiểm tra tình trạng kỹ thuật và duy trì hệ số sẵn sàng chiến đấu của hệ thống máy móc, trang bị kỹ thuật trên tàu, bảo đảm tàu luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã

Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã

19 Feb, 01:05 PM

Kinhtedothi-Gần 20 năm qua, một gia đình ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bền bỉ nuôi ngựa — không chỉ để mưu sinh mà còn gìn giữ ký ức, đam mê và một lát cắt văn hóa hiếm hoi giữa đời sống hiện đại. Đàn ngựa được chăn thả dưới chân núi Thiên Mã, như một cơ duyên tình cờ nhưng lại mang đến vẻ đẹp dung dị và đầy chất thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ